Ferdinand: Lammens sẽ là thủ môn số 1 của MU trong 10 năm tới
Senne Lammens gia nhập Manchester United từ Royal Antwerp ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái và nhanh chóng tạo dấu ấn trong mùa giải đầu tiên tại Anh. Tính đến thời điểm hiện tại, thủ môn 23 tuổi đã có 30 lần ra sân cho Man United và trở thành lựa chọn thường xuyên kể từ khi có trận ra mắt gặp Sunderland hồi đầu tháng 10.
Trong trận hòa 0-0 với Sunderland cuối tuần qua, thủ môn người Bỉ tiếp tục thể hiện phong độ ổn định với một pha cản phá xuất sắc trong tình huống đối mặt với Noah Sadiki ngay đầu trận, trước khi từ chối cú dứt điểm nguy hiểm của Brian Brobbey ở hiệp hai.
| Ferdinand: Lammens sẽ là thủ môn số 1 của MU trong 10 năm tới |
Chia sẻ trên podcast Rio Ferdinand Presents, Ferdinand đánh giá cao sự điềm tĩnh cũng như tầm ảnh hưởng mà Lammens mang lại cho đội bóng.
“Sự bình tĩnh mà cậu ấy mang đến, số lượng pha cứu thua và tầm ảnh hưởng với đội bóng này thực sự rất khó định lượng”, Ferdinand nhận xét. “Cậu ấy chơi xuất sắc và điều tôi thích nhất là cậu ấy còn rất trẻ. Điều đó đồng nghĩa cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm và chắc chắn sẽ còn tiến bộ hơn nữa".
Cựu trung vệ Man United đặc biệt ấn tượng với sự ổn định trong tâm lý thi đấu của thủ môn người Bỉ.
“Tôi nghĩ dù chơi hay hay dở, cậu ấy vẫn giữ được trạng thái cân bằng. Rất điềm tĩnh và không phản ứng thái quá với mọi thứ. Tôi tin đây sẽ là thủ môn của Manchester United trong 10 năm tới. Cậu ấy sẽ trở thành số một của đội bóng. Những gì Lammens thể hiện mùa này cho thấy cậu ấy có nền tảng tuyệt vời để tiếp tục phát triển".
Ở chiều ngược lại, Ferdinand không quá lo lắng về màn trình diễn chung của Man United trong trận hòa với Sunderland, dù đội bóng của HLV Michael Carrick chỉ tạo ra số ít cơ hội rõ rệt và chủ yếu gây sức ép ở cuối trận với cú sút bị cản phá của Matheus Cunha.
“Chúng ta không thể đòi hỏi sự hoàn hảo ở mọi trận đấu”, Ferdinand nói thêm. “Sunderland đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các đội bóng tại sân Ánh sáng mùa này. Đó là thực tế. Vì vậy, nếu nghĩ rằng Manchester United sẽ đến đó và dễ dàng nghiền nát họ thì điều đó vừa thiếu tôn trọng Sunderland, vừa đòi hỏi quá nhiều ở Man United trong bối cảnh hiện tại".