Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Fellaini "trắng án" vụ đánh cùi chỏ và nhổ nước bọt vào mặt Zabaleta

Thứ Ba 01/04/2014 06:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Fellaini không những đánh cùi chỏ vào mặt Pablo Zabaleta mà còn nhổ nước bọt gần cầu thủ này ở trận derby thành Manchester. Tuy nhiên FA cho biết cầu thủ người Bỉ sẽ không phải nhận án phạt nào.

 

Phút 30 trận đấu giữa Man United và Man City, Marouane Fellaini vung cùi chỏ tay trái vào mặt hậu vệ Zabaleta. Với pha phạm lỗi đó, cầu thủ người Bỉ xứng đáng nhận thẻ đỏ trong pha bóng này, nhưng trọng tài Michael Oliver chỉ phạt anh thẻ vàng. Ở đoạn băng quay chậm của FA cho thấy Fellaini đã nhổ nước bọt xuống bên cạnh Zabaleta sau khi phải nhận thẻ vàng.

Cầu thủ George Boyd của Hull đã nhận phạt vì hành vi tương tự với thủ thành Joe Hart của Man City. Bởi thế người ta cho rằng Fellaini sẽ nhận một án phạt từ phía FA. Nhưng mới đây cơ quan này không đưa ra án phạt nào cả: "Sau khi xem lại tất cả đoạn phim, FA đã quyết định rằng không có bằng chứng để buộc tội".

HLV David Moyes cũng xác nhận rằng người học trò không nhổ nước bọt. Ông khẳng định sẵn sàng làm việc với FA để làm sáng tỏ mọi việc.

Bản thân Fellaini cũng phủ nhận việc cố tình phạm lỗi với Zabaleta: "Tôi đưa tay lên và cố gắng giữ quyền kiểm soát bóng. Zabaleta bất chợt va vào cánh tay của tôi. Anh ta kém may mắn khi va vào cùi chỏ của tôi".

Anh nhấn mạnh hành động của mình là nhằm che bóng chứ không phải là hành động mang ý đồ tấn công. Tuy nhiên cựu HLV cựu HLV Graeme Souness thì lại nghĩ khác. Ông bình luận trên kênh Sky: “Một hành động xấu xí. Nếu không rút thẻ đỏ tình huống này thì rốt cuộc, thế nào mới bị thẻ đỏ”.

Phút 30 trận đấu giữa Man United và Man City, Marouane Fellaini vung cùi chỏ tay trái vào mặt hậu vệ Zabaleta. Với pha phạm lỗi đó, cầu thủ người Bỉ xứng đáng nhận thẻ đỏ trong pha bóng này, nhưng trọng tài Michael Oliver chỉ phạt anh thẻ vàng. Ở đoạn băng quay chậm của FA cho thấy Fellaini đã nhổ nước bọt xuống bên cạnh Zabaleta sau khi phải nhận thẻ vàng.

Cầu thủ George Boyd của Hull đã nhận phạt vì hành vi tương tự với thủ thành Joe Hart của Man City. Bởi thế người ta cho rằng Fellaini sẽ nhận một án phạt từ phía FA. Nhưng mới đây cơ quan này không đưa ra án phạt nào cả: "Sau khi xem lại tất cả đoạn phim, FA đã quyết định rằng không có bằng chứng để buộc tội".

HLV David Moyes cũng xác nhận rằng người học trò không nhổ nước bọt. Ông khẳng định sẵn sàng làm việc với FA để làm sáng tỏ mọi việc.

Bản thân Fellaini cũng phủ nhận việc cố tình phạm lỗi với Zabaleta: "Tôi đưa tay lên và cố gắng giữ quyền kiểm soát bóng. Zabaleta bất chợt va vào cánh tay của tôi. Anh ta kém may mắn khi va vào cùi chỏ của tôi".

Anh nhấn mạnh hành động của mình là nhằm che bóng chứ không phải là hành động mang ý đồ tấn công. Tuy nhiên cựu HLV cựu HLV Graeme Souness thì lại nghĩ khác. Ông bình luận trên kênh Sky: “Một hành động xấu xí. Nếu không rút thẻ đỏ tình huống này thì rốt cuộc, thế nào mới bị thẻ đỏ”.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X