Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Everton - Chelsea: Eto’o hay Torres đá trung phong?

Thứ Bảy 14/09/2013 07:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một câu hỏi trong chuyến làm khách của Chelsea tới sân Goodison Park đêm nay: Mourinho sẽ lựa chọn ai cho vị trí trung phong cắm, Fernando Torres hay Samuel Eto’o? Mỗi người đều có lý do riêng để xứng đáng được trao cơ hội.

etoo
 

Cách đây chưa lâu, Mourinho từng mỉa mai rằng Torres chỉ xứng đáng với một nửa số tiền 50 triệu bảng Abramovich bỏ ra hồi tháng 1/2011. Thế nhưng, màn trình diễn của tiền đạo người Tây Ban Nha ở trận Siêu Cúp Châu Âu cho thấy dường như Mourinho hơi quá lời. Torres là người đem về bàn thắng mở tỷ số, đồng thời hoạt động năng nổ trong suốt gần 100 phút góp mặt trên sân.

Thực tế, nếu Chelsea đá với tiền đạo duy nhất là Torres, hàng tiền vệ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Anh là mẫu cầu thủ di chuyển rộng, thường xuyên thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho các cầu thủ tấn công phía sau như Hazard, Oscar, Schurrle, Mata hay cả Willian để dứt điểm. Hãy nhớ, không phải Torres hay Demba Ba, mà các tiền vệ mới là những người ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea ở Premier League mùa trước. Trong 75 pha lập công ghi được, Lampard đóng góp 15 bàn, Mata 12, Hazard 9, Oscar 4, còn Torres chỉ có 8 bàn.

Nếu cần người săn bàn, hãy chọn Eto’o

Nhưng nếu Mourinho cần một tay săn bàn đích thực, như Didier Drogba ở nhiệm kỳ đầu tại Chelsea, Diego Milito ở Inter Milan hay Karim Benzema ở Real Madrid, thì Eto’o đương nhiên là lựa chọn số 1. Thành tích 332 bàn thắng trong 15 năm qua ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG là một con số biết nói. Danh tiếng của anh như thế nào ở Barcelona, Inter Milan lẫn Anzhi, ai cũng nắm rõ. Chỉ có một nghi ngại nho nhỏ: ở tuổi 32, liệu Eto’o có còn tái hiện được hình ảnh của một nỗi kinh hoàng cho các hàng phòng ngự khắp Châu Âu không?

Tiếng nói lịch sử đang ủng hộ Eto’o. Không ít chân sút của Chelsea đạt đỉnh cao phong độ khi họ bước vào những năm cuối sự nghiệp. Gianfranco Zola, đến sân Stamford Bridge ở tuổi 30, ghi được 80 bàn trong 312 trận. Hay như Didier Drogba, ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea ở mùa giải 2009-10 (37 bàn), khi đã bước tới tuổi 32. Eto’o, một cầu thủ mang dòng máu Phi Châu và đến Chelsea với độ tuổi tương tự như thế, hoàn toàn có thể làm được tốt hơn.

Đội hình dự kiến
Everton: Howard - Coleman, Distin, Jagielka, Baines - Mirallas, Pienaar, Osman, Barry, Barkley - Jelavic.
Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Terry, Cole - Ramires, Lampard, De Bruyne, Oscar, Hazard - Eto'o.
Dự đoán: 0-2

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Sunderland ở vòng 22 Premier League, hai thông báo đáng chú ý đã được đưa ra, khiến cho người hâm mộ Crystal Palace hết sức lo lắng. Đầu tiên là đội trưởng Marc Guehi không có mặt trong chuyến làm khách đến SVĐ The Light, với việc trung vệ người Anh chuẩn bị hoàn tất thủ tục để chuyển gia nhập Manchester City. Và thứ hai là tuyên bố ra đi bất ngờ của HLV Ollie Glasner.

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X