- MU thông báo chia tay cầu thủ sau trận thắng Nottingham
- TRỰC TIẾP Nhận định - phân tích kết quả MU vs Nottingham (18h30 ngày 17/5)
- Bruno chạm mốc 20 kiến tạo, MU thắng Nottingham trong trận cầu mãn nhãn
Matheus Cunha đã ghi bàn thắng thứ hai cho MU trong trận đấu với Nottingham Forest, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng bàn thắng đó sẽ bị hủy bỏ. Một quả tạt bóng đến chỗ Bryan Mbeumo, nảy lên và đập vào tay anh trước khi tiền đạo người Cameroon kịp tung ra cú sút.
Pha bóng đó bị chặn lại và bóng đến chân Cunha, người đã ghi bàn nhưng VAR nhanh chóng xem xét lại tình huống và yêu cầu trọng tài Michael Salisbury xem lại quyết định trên màn hình. Thật bất ngờ, trọng tài đã công nhận bàn thắng, khẳng định rằng ông cho rằng pha chạm tay của Mbeumo là vô tình. MU đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và BTC Ngoại hạng Anh đã đưa ra lời giải thích về lý do tại sao bàn thắng gây tranh cãi này được công nhận.
![]() |
Tình huống bóng chạm tay Bryan Mbeumo dẫn đến bàn thắng của Cunha. |
Một bài đăng trên X có nội dung: "Sau khi xem xét VAR, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu là công nhận bàn thắng cho MU." Thông báo của trọng tài: “Sau khi xem xét lại, quyết định công nhận bàn thắng vẫn giữ nguyên vì lỗi chạm tay là vô tình, do đó quyết định cuối cùng là bàn thắng.”
Neville không thể tin vào mắt mình, tin rằng đó rõ ràng là lỗi chạm tay và bàn thắng lẽ ra phải bị hủy bỏ. Cựu hậu vệ của MU nói trên Sky Sports: "Thành thật mà nói, điều đó thật nực cười. VAR đã cho thấy rõ ràng: cầu thủ MU đã dùng tay chơi bóng.
Tôi không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Đó là lỗi chạm tay. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi nghĩ đó là một cú sốc. Thật nực cười. VAR đã xem xét tình huống trong ba phút, rồi trọng tài lại xem thêm một phút nữa. Họ đang suy nghĩ quá nhiều. Họ đã tự gây ra một mớ hỗn độn thực sự”.
Trên đường Pitch

Manchester United
Bryan Mbeumo
