Zalo

Enzo Maresca không lo ngại về việc Chelsea nhận nhiều thẻ phạt

Thứ Bảy 27/12/2025 09:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Enzo Maresca cho biết ông cảm thấy tự hào nếu đội bóng của mình được xem là sự phản chiếu tính cách của ông, bất chấp những rắc rối liên quan đến thẻ phạt ở mùa giải này.

Enzo Maresca không lo ngại về việc Chelsea nhận nhiều thẻ phạt

Chelsea đã phải nhận tới 7 thẻ đỏ kể từ đầu mùa, trong đó có 1 thẻ dành cho chính Enzo Maresca. Nhà cầm quân người Italia sẽ phải thụ án cấm chỉ đạo ngoài đường biên lần thứ hai ở mùa giải năm nay trong trận gặp Aston Villa vào thứ Bảy, sau khi tích lũy đủ số thẻ vàng.

Những án phạt thẻ đđã để lại hậu quả không nhỏ cho Chelsea, điển hình là các trường hợp của Trevoh Chalobah và thủ môn Robert Sanchez trong các thất bại trước Brighton và Manchester United. Ngoài ra, Malo Gusto, Joao Pedro và Liam Delap cũng từng phải nhận án treo giò.

Enzo Maresca
Enzo Maresca không lo ngại về việc Chelsea nhận nhiều thẻ phạt

Đáng chú ý, án cấm thi đấu 3 trận của Moises Caicedo sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Arsenal hồi tháng 11 trùng với giai đoạn sa sút rõ rệt của Chelsea, khi tuyến giữa thiếu vắng cầu thủ được xem là hay nhất đội từ đầu mùa.

Các vấn đề kỷ luật tiếp tục bộc lộ trong trận hòa 2-2 với Newcastle cuối tuần qua. Thủ môn Sanchez nhận thẻ vàng ngay phút thứ 7 vì phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài, trước khi Maresca cũng phải nhận thẻ vàng thứ 3 ở mùa giải, đồng nghĩa với án cấm chỉ đạo.

Trong bối cảnh tháng vừa qua đầy khó khăn, chiến lược gia người Italia vẫn luôn bảo vệ các học trò.

“CLB sáng nay có cho tôi xem một bình luận của truyền thông rằng đội bóng phản ánh hình ảnh của HLV”, Maresca chia sẻ. “Tôi rất tự hào vđiều đó, bởi cách đội bóng đang thể hiện. Chúng tôi là đội hình trẻ nhất Premier League, và quá trình trưởng thành thì cần chấp nhận những sai sót. Đúng là chúng tôi nhận nhiều thẻ vàng, có cả thẻ đỏ, nhưng tôi thích phân tích từng tình huống cụ thể”.

Ở vòng đấu tới, Chelsea sẽ đối đầu Aston Villa, đội bóng đang đạt phong độ cực cao với 11 chiến thắng trong 12 trận gần nhất tại Premier League và chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, vươn lên vị trí thứ 3 và trở thành biểu tượng của sự ổn định sau khởi đầu chệch choạc.

Đoàn quân của Unai Emery từng không thắng trong 5 vòng đầu tiên và phải đến phút 67 của trận thứ 5, trên sân Sunderland, mới ghi được bàn thắng đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, phong độ kể từ đó của Villa là vô cùng ấn tượng.

Trái lại, Chelsea của Maresca vẫn thiếu sự ổn định, có những chiến thắng gây tiếng vang trước Liverpool và Barcelona, nhưng lại để thua Sunderland ngay tại Stamford Bridge và sụp đổ trên sân Leeds.

“[Sự ổn định] là bước tiếp theo chúng tôi cần đạt được”, Maresca thừa nhận. “Giành 10 chiến thắng liên tiếp ở Premier League là điều vô cùng khó”.

Maresca cũng tiết lộ mối quan hệ tốt đẹp với đội trưởng Reece James, thể hiện qua món quà Giáng sinh mà anh gửi tặng.

Điều cuối cùng thường là điều bạn nhớ nhất. Tôi đã nhận được một chai rượu vang hảo hạng từ Reece vào thứ Ba”, ông chia sẻ.

Dù vậy, theo Maresca, hậu vệ tuyển Anh vẫn cần thêm thời gian đđạt tới một vị thế đặc biệt như cầu thủ ông yêu thích nhất trong sự nghiệp cầm quân.

“Tôi thực sự nghĩ rằng một trong những tiền đạo hay nhất nước Anh là Jamie Vardy”, Maresca nói, người từng làm việc với Vardy trong 1 mùa giải tại Leicester. “Jamie là một cầu thủ hàng đầu và cũng là một con người tuyệt vời. Cậu ấy có một trái tim dũng cảm”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Trong một mùa giải diễn ra ngay trước thềm World Cup, phong độ tốt của một cầu thủ người Anh thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng của Morgan Rogers trong màu áo Aston Villa, cùng cuộc tranh luận liệu anh có xứng đáng đá chính ở vị trí số mười cho Tam Sư thay vì Jude Bellingham (cái tên đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng năm ngoái) là một ví dụ điển hình.

Video

Xem thêm
top-arrow
X