Enzo Maresca thừa nhận vừa trải qua 48 giờ tồi tệ nhất ở Chelsea
Những pha lập công của Cole Palmer và Malo Gusto giúp Chelsea giành trọn 3 điểm, qua đó trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sau trận đấu, Enzo Maresca lại gây nhiều chú ý với những phát biểu đầy bất ngờ trước truyền thông.
| Enzo Maresca thừa nhận vừa trải qua 48 giờ tồi tệ nhất ở Chelsea |
Khi được hỏi về màn trình diễn của Malo Gusto, người ghi bàn thắng thứ 2 cho Chelsea, Maresca bất ngờ có những chia sẻ khá gay gắt. Ông nói:
“Đó là lý do vì sao tôi luôn khen ngợi các cầu thủ, bởi trong hoàn cảnh có quá nhiều vấn đề, họ vẫn thể hiện rất tốt sau một tuần lễ phức tạp. Kể từ khi tôi gia nhập CLB, 48 giờ vừa qua là quãng thời gian tồi tệ nhất, bởi có rất nhiều người đã không ủng hộ chúng tôi. Vì thế, tôi rất vui cho Malo ở thời điểm đó, khi nỗ lực của cậu ấy và toàn đội cho thấy tất cả đều sẵn sàng cống hiến và muốn giúp đỡ CLB này”.
Được hỏi rõ hơn về phát biểu của mình, Maresca nhấn mạnh: “Đó là 48 giờ tồi tệ nhất kể từ khi tôi đến đây, bởi mọi người đã không ủng hộ tôi và đội bóng”.
Khi tiếp tục được chất vấn liệu vấn đề đến từ nội bộ hay từ người hâm mộ, HLV trưởng Chelsea giải thích: “Nhìn chung thôi. Tôi yêu các CĐV và luôn rất hạnh phúc với họ”.
Ở trận đấu này, Cole Palmer cũng ghi bàn cho Chelsea, đánh dấu pha lập công đầu tiên của anh kể từ tháng 9 sau quãng thời gian chấn thương. Tiền vệ người Anh nhận được nhiều lời khen từ HLV trưởng.
Maresca chia sẻ: “Chúng tôi đã đánh rơi điểm số trong tuần qua, vì vậy chiến thắng này là rất quan trọng. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi nghĩ toàn đội đã chơi rất tốt và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Nỗ lực của các cầu thủ hôm nay là tuyệt vời, và đó là một chiến thắng quan trọng”.
Ông nói thêm: “Tôi rất vui cho Cole khi cậu ấy ghi bàn. Như tôi đã nói nhiều lần, chúng tôi là một đội bóng tốt hơn khi có cậu ấy trong đội hình. Nhưng tôi cũng muốn khen ngợi toàn bộ các cầu thủ, bởi chúng tôi đã phải thi đấu với mật độ rất dày. Chúng tôi đã chơi 5 trận không có Moi Caicedo, 11 trận không có Cole và gần như toàn bộ các trận thiếu vắng Liam Delap.
Đó đều là những cầu thủ quan trọng và tôi tin mọi người có thể hiểu điều đó. Bàn thắng hôm nay có ý nghĩa rất lớn với Cole và hy vọng sẽ tiếp thêm sự tự tin cho cậu ấy. Chiến thắng này cũng quan trọng với tất cả các cầu thủ và người hâm mộ. Chúng tôi rất hài lòng với kết quả”.
Maresca cũng cho biết Chelsea sẽ quản lý thể lực của Palmer một cách thận trọng: “Cole cần duy trì thể trạng tốt và đó là lý do chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Hy vọng cậu ấy có thể luôn sung sức, đó là điều quan trọng nhất, để tiếp tục giúp đội bóng trong thời gian tới”.
Nhà cầm quân người Ý đặc biệt hài lòng với vai trò của hai hậu vệ cánh: “Reece và Malo đều là hậu vệ biên, nhưng hôm nay họ chơi như những tiền vệ. Họ gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ ở mặt trận tấn công. Tôi rất vui cho Malo khi cậu ấy ghi bàn, đó là phần thưởng xứng đáng, nhưng trên hết tôi hài lòng với màn trình diễn tổng thể của cả đội. Bây giờ, chúng tôi cần xây dựng và phát huy từ chiến thắng này”.
Chelsea vẫn còn 4 trận đấu nữa trước khi năm dương lịch khép lại, bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân Cardiff City ở tứ kết Cúp Liên đoàn vào thứ Ba. Sau đó, The Blues sẽ kết thúc năm 2025 bằng các trận đấu tại Premier League gặp Newcastle, Aston Villa và Bournemouth.