- Hạ Aston Villa, MU giúp Newcastle và Chelsea giành vé dự Champions League mùa tới
- Chelsea chi 60 triệu euro mua tiền đạo của Brighton
- Chelsea và MU nhận đòn đau vụ Victor Osimhen
Enzo Maresca phản pháo chỉ trích sau khi giúp Chelsea giành vé C1
Dù chỉ giành đúng 1 chiến thắng trên sân khách tại Premier League kể từ dịp Giáng sinh, Chelsea đã vượt qua “lời nguyền” này khi đánh bại Nottingham Forest với tỉ số 1-0 tại City Ground vào Chủ nhật. Kết quả này chính thức đưa The Blues trở lại đấu trường danh giá Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2021/22 dưới thời Thomas Tuchel.
Phát biểu sau trận đấu, Enzo Maresca, người đang trải qua mùa giải đầu tiên dẫn dắt một đội bóng tại giải đấu hàng đầu nước Anh, khẳng định ông chưa từng nghi ngờ năng lực học trò, và chỉ ra rằng chính những đánh giá từ bên ngoài mới là nguồn cơn tạo áp lực.
![]() |
Enzo Maresca phản pháo chỉ trích sau khi giúp Chelsea giành vé C1 |
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ các cầu thủ. Những hoài nghi đều đến từ bên ngoài,”, Maresca chia sẻ. “Họ nói rằng chúng tôi quá trẻ, không đủ tốt, không đủ bản lĩnh để thắng tại sân đấu này. Họ chờ Aston Villa sảy chân thì chúng tôi mới có cửa vào Champions League. Nhưng tất cả họ đều sai. Với tất cả những người luôn nghĩ mình nắm chân lý, tôi chỉ có một lời: ‘Cút đi’”.
Chiến thắng trước Nottingham Forest giúp Chelsea lần đầu tiên trở lại Champions League kể từ khi Todd Boehly và Behdad Eghbali tiếp quản câu lạc bộ. Hai ông chủ người Mỹ đã xuống sân ăn mừng cùng ban huấn luyện và các cầu thủ sau tiếng còi mãn cuộc.
Maresca không quên nhắc đến thành tích ấn tượng mà ông cùng đội ngũ trẻ trung của mình đạt được, điều mà những người tiền nhiệm như Graham Potter, Frank Lampard hay Mauricio Pochettino đều chưa thể làm được: “Hai mùa trước đứng thứ 12, mùa trước đứng thứ 6, mùa này xếp thứ 4, với một trong những đội hình trẻ nhất trong lịch sử Premier League”.
Chiến lược gia người Italia cũng không quên nhấn mạnh rằng Chelsea đã làm được điều mà những đội bóng hàng đầu như Manchester City, Arsenal hay Liverpool từng bất lực tại sân của Forest: “Man City thua ở đây, Arsenal hòa, Liverpool hòa. Chỉ có Chelsea thắng. Các cầu thủ đã cho thấy họ giỏi như thế nào.
Tôi hạnh phúc vì nhiều lý do. Các cầu thủ xứng đáng được ghi nhận vì họ đã nỗ lực không ngừng từ ngày đầu tiên. Từ ban lãnh đạo, cổ động viên, giám đốc thể thao đến cầu thủ, tất cả đều đồng lòng. Những ồn ào phần lớn đến từ bên ngoài”.