Enzo Maresca không lo lắng dù Chelsea lại nhận thẻ đỏ
Dù rơi vào cảnh chỉ còn 10 người ở cuối trận, Chelsea vẫn dễ dàng giành trọn 3 điểm nhờ các pha lập công của Josh Acheampong, Pedro Neto và đội trưởng Reece James trước đó. Chiến thắng trên sân của Nottingham Forest giúp Chelsea tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, với 14 điểm sau 8 trận.
Malo Gusto bị đuổi khỏi sân ở phút 87 sau pha phạm lỗi không cần thiết với Neco Williams trong một tình huống phản công nhanh bên cánh trái. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ cho hậu vệ người Pháp. Anh trở thành cầu thủ thứ tư của Chelsea bị truất quyền thi đấu trong sáu trận gần nhất, sau thủ môn Robert Sanchez, Trevoh Chalobah và Joao Pedro.
![]() |
Enzo Maresca không lo lắng dù Chelsea lại nhận thẻ đỏ |
Tuy nhiên, HLV Enzo Maresca khẳng định ông không quá bận tâm về vấn đề kỷ luật này. Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Italia nói:
“Đúng là chúng tôi có thể làm tốt hơn, nhưng tôi không lo lắng. Có người sẽ hỏi tại sao tôi không lo, đơn giản vì tôi luôn nhìn nhận mọi thứ qua phân tích. Đó là một tình huống đáng ra có thể tránh được, và chắc chắn chúng tôi phải rút kinh nghiệm. Nhưng điều tích cực là các cầu thủ thể hiện khát khao chiến đấu, không muốn để lọt lưới. Malo phạm lỗi trong một thời điểm không cần thiết, khi trận đấu đã an bài, nhưng tôi thích tinh thần đó, tinh thần bảo vệ mành lưới, không để đối thủ ghi bàn. Quan trọng là phải giữ được sự cân bằng”.
Dù thắng đậm, màn trình diễn của Chelsea tại City Ground vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Đội khách lép vế hoàn toàn trong hiệp 1, khi Forest kiểm soát bóng tới 66,4% ở 15 phút cuối hiệp. Thống kê của Opta chỉ ra rằng Chelsea mắc tới 3 sai lầm dẫn tới các pha dứt điểm trong vòng cấm, con số tệ nhất của họ ở Premier League mùa này.
Maresca tiết lộ ông đã phải chấn chỉnh tinh thần cầu thủ trong giờ nghỉ: “Tôi nói với họ rằng ‘chúng ta làm tốt khi không có bóng, nhưng khi có bóng thì không đủ tốt’. Chúng tôi mất bóng quá nhiều, mắc những lỗi lười biếng, dù đó là những sai lầm hoàn toàn có thể tránh được. Sang hiệp hai, tôi thay đổi một chút về chiến thuật. Chúng tôi đã chơi quá cẩu thả trong khâu triển khai bóng”.