Ederson tiết lộ lý do chia tay Man City: “Tôi cần một sự thay đổi”
Gia nhập Man City năm 2017, Ederson nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực của Pep Guardiola và là trụ cột trong giai đoạn thống trị của đội bóng nửa xanh thành Manchester. Trong suốt quãng thời gian ở Etihad, anh giành tổng cộng 18 danh hiệu, trong đó có 6 chức vô địch Premier League, 5 cúp quốc nội và đặc biệt là Champions League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.
Tuy nhiên, thành công nối tiếp lại không thể che mờ cảm giác bão hòa mà Ederson thừa nhận đã xuất hiện trong mùa giải 2024/25. Một chuỗi 5 chấn thương khiến anh sa sút phong độ và dần đánh mất vị trí. Việc Man City chiêu mộ Gianluigi Donnarumma từ Paris Saint-Germain với giá 26 triệu bảng đã khép lại hành trình của anh tại Etihad. Mùa hè vừa qua, Ederson chuyển sang Fenerbahce, và anh cho biết quyết định này xuất phát từ cả lý trí lẫn cảm xúc.
![]() |
| Ederson tiết lộ lý do chia tay Man City: “Tôi cần một sự thay đổi” |
“Khi Fenerbahce xuất hiện, tôi lập tức đón nhận”, Ederson chia sẻ. “Mọi chu kỳ rồi cũng phải kết thúc, cầu thủ đến rồi đi, chỉ có câu lạc bộ là tồn tại mãi. Tôi đã có 8 năm tuyệt vời cùng Man City, giành được rất nhiều danh hiệu, nhưng tôi cần một sự thay đổi, một bầu không khí mới. Tôi vẫn giữ tinh thần chiến thắng như khi còn ở City hay Benfica, và tôi muốn tiếp tục giành danh hiệu cùng Fenerbahce”.
Từ khi ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9, Ederson nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí sôi động của Super Lig. “Thật tuyệt khi có những thử thách mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Nó mang lại năng lượng tích cực và khơi dậy cảm xúc mới bên trong bạn. Tôi lại được ‘hít thở’ bóng đá, được cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt của các trận đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi rất hạnh phúc với thử thách này. Fenerbahce đã lâu chưa giành danh hiệu quốc gia, và tôi hy vọng có thể giúp đội bóng trở lại đỉnh cao”.
Ederson tiết lộ anh từng nhận được lời mời từ Italia và Saudi Arabia, nhưng quyết định chọn Fenerbahce nhờ lời khuyên của những người mà anh tin tưởng. “Tôi có nói chuyện với Taffarel, huấn luyện viên thủ môn của tuyển Brazil, dù ông ấy từng khoác áo kình địch Galatasaray, và ông ấy nói rất nhiều điều tuyệt vời về đất nước, con người và văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cũng hỏi ý kiến các cầu thủ Brazil từng chơi cho Fenerbahce, và họ đều dành những lời tốt đẹp. Điều đó khiến tôi càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình”.
Thủ môn 31 tuổi cũng thừa nhận anh từng có ý định rời Man City sớm hơn: “Tôi đã cố gắng ra đi từ mùa trước, nhưng không thành. Điều đó ảnh hưởng tới phong độ của tôi. Tôi gặp quá nhiều chấn thương và không còn ở đỉnh cao nữa. Gia đình và tôi đã thống nhất sẽ nói chuyện với câu lạc bộ về việc ra đi nếu có cơ hội. Không có ý nghĩa gì khi bạn ở trong một đội bóng lớn và liên tục giành chiến thắng nhưng lại không còn hạnh phúc”.
Hiện tại, phong độ ấn tượng của Ederson ở Fenerbahce đã giúp anh được Carlo Ancelotti triệu tập trở lại đội tuyển Brazil cho các trận giao hữu tháng 11 gặp Senegal và Tunisia. Với World Cup đang đến gần, anh hiểu rằng mỗi trận đấu đều là cơ hội quý giá để cạnh tranh vị trí bắt chính với Alisson Becker.
“Không ai có suất chắc chắn, ngoại trừ huấn luyện viên Ancelotti”, Ederson nói. “Tôi từng bị loại khỏi vài đợt triệu tập vì chấn thương, nên giờ tôi rất háo hức. Brazil có nhiều thủ môn giỏi, và tôi muốn khiến ông ấy phải ‘đau đầu’ khi chọn 23 cái tên cuối cùng”.
Với khát khao và năng lượng mới, Ederson đang tận hưởng bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi khép lại hành trình vinh quang ở Etihad, anh mở ra chương mới với cùng một mục tiêu duy nhất là tiếp tục chiến thắng.
Trên đường Pitch

Man City
Ederson
