Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Đừng trách Chelsea tàn nhẫn, đừng chê Cole phản bội

Thứ Tư 17/10/2012 15:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vì lợi ích và kế hoạch lâu dài, Chelsea buộc phải quay lưng với các lão tướng. Vì quyền lợi của bản thân, Ashley Cole được quyền đến bất cứ đâu mà anh muốn. Ở đây không có chuyện tàn nhẫn hay phản bội.

1. Từ Trung Quốc, Nicolas Anelka chỉ trích Chelsea quá "tàn nhẫn" trong việc đối xử với các công thần. Anelka bảo rằng có những cầu thủ đóng góp rất nhiều cho Chelsea, nhưng cứ đến trên 30 tuổi thì bị đưa vào danh sách cần thanh lý hoặc chỉ được ký hợp đồng từng năm một. Tóm lại là "không có chỗ cho người già".

Có lẽ, ai chỉ trích Chelsea cũng được, trừ... Anelka. Bản thân tiền đạo người Pháp gắn bó với Chelsea 4 năm, từ 2008 đến 2012. Chưa bao giờ Anelka đá cho một CLB lâu như thế. Trước đó, cứ 1 hoặc 2 năm là anh đổi CLB, từ PSG đến Arsenal, rồi Real, lại về PSG, trở lại nước Anh với Liverpool và Man City, sang tận Fenerbahce, lại trở về Premier League khoác áo Bolton, chuyển sang Chelsea và bây giờ là Thân Hoa Thượng Hải. Trong từ điển của Anelka không có khái niệm "trung thành". Cứ thấy lợi thì anh chuyển CLB. Một người như Anelka không thể đòi hỏi CLB phải "chung tình".

ashley cole
 

Việc Chelsea chỉ chấp nhận ký hợp đồng 1 năm với những cầu thủ trên 30 tuổi không có gì là "tàn nhẫn". Hàng loạt CLB áp dụng chính sách này từ lâu rồi, điển hình là M.U, dù họ luôn đề cao hình ảnh tượng đài. Xa hơn, Arsenal áp dụng từ thời Arsene Wenger mới cầm quân, cái thời mà cựu danh thủ bóng đá Hà Lan Dennis Bergkamp từng có hành động rất được lòng người hâm mộ: sẵn sàng giảm lương một nửa để được đá cho Pháo thủ. Về sau này, Arsenal càng hiếm cầu thủ trên 30 tuổi (trừ thủ môn). Robert Pires từng dứt áo ra đi vì chỉ được ký hợp đồng 1 năm.

2. Chelsea của Roman Abramovich "lột xác" chóng vánh nhờ sức mạnh tiền bạc. Nếu không có những cầu thủ "tham tiền", sẽ không có Chelsea hay Man City ngày nay. Cầu thủ đến đây để nhận được những mức lương kỷ lục trong khi Chelsea sở hữu một đội hình gồm toàn ngôi sao.

Mọi thứ ở Chelsea hay Man City rất rõ ràng. Tiền luôn là vấn đề "đầu tiên". Cũng chính nhờ sức mạnh tiền bạc, Chelsea mới lôi kéo được Ashley Cole từ Arsenal. Ở thương vụ này, HLV Jose Mourinho và GĐĐH Peter Kenyon lúc bấy giờ phải nộp khoản phạt lớn vì "ăn tối thân mật" với Cole trong một nhà hàng ở London.

Cole đã mang tiếng là kẻ phản bội, tham tiền trong mắt CĐV Arsenal từ sau khi anh gia nhập Chelsea. Nhiều cầu thủ Chelsea khác cũng bị mang tiếng như thế, mà gần nhất là Fernando Torres. Không thể không thừa nhận, Chelsea mạnh như hiện tại là nhờ xây dựng đội bóng từ những kẻ "phản bội", "tham tiền".

Ashley Cole đã không chịu chấp nhận lời đề nghị ký hợp đồng từng năm một với Chelsea. Anh nhiều khả năng ra đi ở mùa Đông tới hay mùa Hè sang năm. Trong trường hợp anh chọn M.U hay Man City, những đối thủ lớn của The Blues trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League, Chelsea cũng không có quyền trách mắng anh là kẻ "phản bội", "tham tiền". Anh đơn giản là một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh tôn trọng hợp đồng ký kết. Anh được phép không ký hợp đồng mới nếu thấy không hợp lý. Hay ngược lại, Chelsea được quyền "thanh lý" anh khi hợp đồng hết hạn và thấy anh không còn hữu ích.

3. BLĐ Chelsea vì lợi ích của đội bóng, vì kế hoạch trẻ hóa đội hình, hướng đến mục tiêu lâu dài. Ở chiều ngược lại, Cole đơn giản vì lợi ích của bản thân. Tất cả rất sòng phẳng, như khi anh đặt chân đến Stamford Bridge sau vụ chuyển nhượng từ Arsenal.

Như ở cái chợ, thuận mua vừa bán.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X