- Carragher vui mừng khi Arsenal đánh rơi điểm số
- Arsenal: Đến lúc "Stay humble" rồi!
- Arsenal tự bắn vào chân mình
Arsenal đang nỗ lực giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm, đã dẫn trước Wolves với cách biệt 2 bàn. Đội bóng của Mikel Arteta tưởng chừng sẽ nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai Man City lên 7 điểm, sau khi Bukayo Saka và Piero Hincapie ghi bàn.
Nhưng Wolves đã tạo nên một màn lội ngược dòng khó tin để giành được điểm thứ 10 trong mùa giải, họ có 2 bàn để cân bằng tỷ số 2-2. Arsenal quyết tâm trở lại mạch chiến thắng khi họ đối đầu với Tottenham, nhưng khoảng cách giữa họ và Man City có thể bị thu hẹp xuống chỉ còn hai điểm trước trận derby đó, khi Man City sẽ đối đầu với Newcastle vào ngày hôm trước.
![]() |
Arsenal đang dẫn đầu ở Ngoại hạng Anh mùa này. |
Huyền thoại Arsenal, Paul Merson, thừa nhận ông vô cùng lo lắng cho cơ hội vô địch của câu lạc bộ cũ sau trận hòa với Wolves, và Gary Lineker cũng có chung suy nghĩ. Ông nói: "Arsenal cần mạnh mẽ hơn. Tôi biết nói thì dễ hơn làm, nhưng họ cần chơi quyết liệt hơn.
Cần chủ động hơn một chút, đặc biệt là khi họ dẫn trước. Phải chăng đây chỉ là vấn đề về tâm lý đối với Arsenal, hay chỉ là một chút chững lại trong mùa giải mà đội bóng nào cũng sẽ trải qua vào một thời điểm nào đó? Tôi nghĩ họ vẫn sẽ giành chức vô địch, nhưng họ cần ổn định lại. Man City hiện chỉ còn kém Arsenal 5 điểm và họ còn một trận chưa đấu.
Tôi cho rằng câu hỏi đặt ra là liệu Man City có thể duy trì phong độ xuất sắc ổn định như thời điểm họ vô địch bốn mùa liên tiếp hay không, trong giai đoạn mà họ gần như thắng mọi trận đấu sau Giáng sinh, bạn không thể thấy họ đánh mất điểm nào. Tôi không chắc Man City có đủ khả năng để làm được điều đó, theo tôi Arsenal vẫn có nhiều cơ hội vô địch hơn”.
Trên đường Pitch

Arsenal
Man City
