- Lộ diện 3 đội bóng ở EPL muốn có Kobbie Mainoo
- MU thở phào với chấn thương của Matheus Cunha
- Điểm tin bóng đá sáng ngày 6/9: MU bất ngờ quan tâm tới cựu sao PSG
Dorgu bị sốc trước quyết định thanh trừng Hojlund của Amorim
Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Rasmus Hojlund buộc phải khăn gói sang Italia, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc, dù chỉ một năm trước anh còn được xem là không thể đụng đến cùng Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho. Điều đáng nói, bản thân tiền đạo người Đan Mạch từng tuyên bố rõ ràng rằng anh muốn ở lại, sẵn sàng chiến đấu để giữ vị trí. Nhưng sự xuất hiện của ba tân binh Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo với tổng giá trị hơn 200 triệu bảng đã khiến cơ hội của Hojlund gần như khép lại.
![]() |
Dorgu bị sốc trước quyết định thanh trừng Hojlund của Amorim |
Dù chưa thể đáp ứng kỳ vọng sau mức phí 72 triệu bảng, với chỉ 26 bàn sau 95 trận, Hojlund vẫn được đồng đội tin rằng sẽ tiếp tục gắn bó tại Old Trafford. Thế nhưng, Amorim đã đưa ra quyết định dứt khoát và tập đoàn Ineos cũng hoàn toàn đồng thuận.
Patrick Dorgu, đồng đội của Hojlund tại Man United lẫn tuyển Đan Mạch, chia sẻ trên Ekstra Bladet: “Bóng đá là thế, bạn không bao giờ biết khi nào tới lượt mình phải ra đi. Với Christian Eriksen, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng việc Rasmus phải rời đi thực sự là cú sốc lớn hơn. Tôi đã nói chuyện với anh ấy rất nhiều trong suốt quá trình và có thể cảm nhận được điều đó sẽ xảy ra. Hy vọng giờ đây chúng tôi sẽ gặp nhau thường xuyên hơn ở đội tuyển quốc gia”.
Dorgu cũng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Eriksen và Hojlund từng giúp anh hòa nhập dễ dàng hơn khi mới gia nhập United: “Nhưng đó không phải lý do quyết định để tôi chọn Quỷ đỏ. Tôi quan tâm nhiều hơn đến kế hoạch và ý tưởng của huấn luyện viên với mình”.
Theo thỏa thuận, Napoli trả khoảng 5,1 triệu bảng phí mượn và sẽ bắt buộc mua đứt với giá 38 triệu bảng khi các điều kiện nhất định được kích hoạt.
Với Hojlund, thương vụ này không chỉ mở ra cơ hội giành suất đá chính thường xuyên, mà còn đưa anh trở lại sân chơi Champions League, cạnh tranh danh hiệu Serie A và tái ngộ người đồng đội cũ Scott McTominay, người đang bùng nổ rực rỡ tại Napoli.
Trong thông báo chính thức, Man United viết: “Rasmus đã đồng ý chuyển đến nhà vô địch Serie A dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte. Napoli sẽ là câu lạc bộ thứ năm trong sự nghiệp của cậu ấy, sau Copenhagen, Sturm Graz và Atalanta. Chúng tôi chúc Rasmus may mắn trong chặng đường phía trước”.