Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Động thái đầu tiên của Van de Beek sau khi trở lại MU

Thứ Tư 29/06/2022 12:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trên trang cá nhân, tiền vệ Donny Van de Beek đăng ảnh tập luyện trước mùa giải mới, anh đang quyết tâm lấy lại những gì tốt nhất của mình.

Van de Beek nỗ lực tập luyện

Kể từ khi cập bến MU với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro từ Ajax, tiền vệ Donny Van de Beek không cho thấy khả năng dù được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau. Thậm chí vào tháng 1 vừa qua, anh bị đẩy tới Everton theo dạng cho mượn nhưng tiếp tục gây thất vọng.

Những tưởng cầu thủ sinh năm 1997 sẽ bị bán ở Hè 2022, song sự có mặt của tân HLV Erik ten Hag đã thay đổi tất cả. Trong quá khứ, hai người từng có thời gian hợp tác tốt ở Ajax, và ông thầy 52 tuổi sẽ trao thêm cơ hội cho cầu thủ đồng hương.

 

Thong diep cua Donny Van de Beek
Thông điệp của Donny Van de Beek

Sau khi hết hợp đồng cho mượn với Everton, Van de Beek bước vào kỳ nghỉ của mình. Anh cũng đã trở lại tập trung cùng MU và có buổi tập đầu tiên với Ten Hag. Anh đăng tải hình ảnh bản thân đang tập luyện lên trang cá nhân với lời nhắn: "Bật chế độ trước mùa giải." Theo sau đó là một biểu tượng cho thấy anh đã sẵn sàng để cùng Ten Hag vực dậy Quỷ đỏ ở mùa giải mới.

Van de Beek từng có 175 lần ra sân cho Ajax, cùng đội bóng này vô địch Eredivisie và lọt vào tới bán kết Champions League. Cầu thủ sinh năm 1997 đang nỗ lực tập luyện để ghi điểm với Ten Hag, sự xuất hiện của vị HLV 52 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp cầu thủ này lấy lại những gì tốt nhất của mình.  

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X