Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Đồng đội bị John Terry "cắm sừng" giải nghệ

Thứ Tư 07/05/2014 06:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Wayne Bridge hôm qua tuyên bố treo giày, kết thúc sự nghiệp cầu thủ kéo dài từ năm 1997.

Quyết định giải nghệ được Bridge đưa ra sau khi Reading, đội bóng anh khoác áo ở giải Championship, thông báo thanh lý hợp đồng. Ở tuổi 33 và bị hành hạ bởi chấn thương đầu gối dai dẳng, cựu tuyển thủ Anh này chỉ ra sân 12 trận. Đây là đoạn kết buồn cho sự nghiệp của một trong những hậu vệ trái người Anh hay nhất trong thập niên đầu thế kỷ 21.

Bridge (trái) không đóng góp nhiều cho Reading mùa vừa qua
Bridge (trái) không đóng góp nhiều cho Reading mùa vừa qua

Bridge khởi nghiệp ở Southampton, chơi cho đội một CLB này năm năm rưỡi trước khi gia nhập Chelsea trong cuộc cách mạng kim tiền của tỷ phú Nga Roman Abramovich. Trong năm năm rưỡi ở Chelsea, Bridge một lần vô địch Ngoại hạng Anh, đoạt một Cup FA và một Cup Liên đoàn, rồi sang Man City từ tháng 1/2009 do không thể cạnh tranh vị trí với Ashley Cole.

Hậu vệ này sau đó còn phiêu bạt qua West Ham, Sunderland, Brighton & Hove trước khi chuyển đến Reading từ hè năm ngoái rồi giải nghệ hôm qua. Bridge từng 36 lần khoác áo tuyển Anh trong giai đoạn 2002-2009 và là lựa chọn số hai cho vị trí hậu vệ trái của "Tam Sư" sau Cole, cho đến khi tuyên bố kết thúc sự nghiệp quốc tế hồi tháng 2/2010.

Tuy nhiên, tên tuổi của Bridge lại được nhắc đến nhiều hơn trong một scandal tình ái mà anh là nạn nhân, bị chính người bạn gái từng đầu ấp tay gối Vanessa Perroncel cùng chiến hữu thân thiết ở Chelsea John Terry cắm sừng suốt bốn tháng năm 2009.

Bridge thất vọng và chán chường đến mức không muốn nhìn mặt Terry. Đây cũng là lý do khiến anh tuyên bố rút lui khỏi tuyển Anh không lâu trước World Cup 2010. "Được chơi cho đội tuyển Anh luôn là vinh dự. Nhưng, tôi thấy vai trò của mình trong đội tuyển là không ổn định và rất dễ gây nên bất hòa", Bridge nói trong thông cáo về việc từ chối lên tập trung cùng tuyển Anh sau scandal "Terry-gate" khi đó.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X