Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin, tiền đạo Diogo Jota của Liverpool đã qua đời ở tuổi 28 sau một vụ tai nạn xe hơi thương tâm tại Tây Ban Nha.
Theo các báo cáo, Jota đang di chuyển trên xe cùng em trai André, một cầu thủ bóng đá 26 tuổi, khi chiếc xe của họ bị mất lái và lao ra khỏi đường. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường A-52 thuộc tỉnh Zamora.
Sự ra đi đột ngột này đến chỉ hai tuần sau khi Jota tổ chức đám cưới với người bạn gái lâu năm Rute Cardoso tại Porto. Đây là một mất mát to lớn không chỉ đối với gia đình, bạn bè mà còn với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
Diogo Jota, với tài năng và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh ra đi khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho tất cả những ai yêu mến anh.
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.
Luis Diaz dường như đã đứng ở vị trí việt vị trong tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Jota.
Đã lâu rồi cái tên Diogo Jota mới lại vang dội khắp Anfield như giữa tuần qua, khi anh tỏa sáng với bàn duy nhất giúp Liverpool đánh bại Everton trong trận derby Merseyside ở vòng 30 Premier League.