Sự việc đau buồn của anh em Diogo Jota vào nửa đêm, rạng sáng ngày 3/7/2025 đã khiến cả thế giới bóng đá không khỏi tiếc thương cho Jota - một cầu thủ tài năng nhưng bạc mệnh.
Và theo cập nhật mới nhất của truyền thông Anh, tiền đạo của Liverpool cùng em trai quyết định đến Anh trong đêm bằng ô tô cá nhân do không muốn di chuyển bằng máy bay. Nguyên nhân là bởi Diogo Jota vừa trải qua ca phẫu thuật phổi, nên các bác sĩ khuyến cáo anh tránh đi máy bay.
Chuyến hành trình của anh em Diogo Jota đã không bao giờ đến đích. |
Cũng vì vậy, Jota đã chọn phương án đi xe ô tô rồi di chuyển qua đường biển sang Anh bằng phà. Nhưng chuyến hành trình này đã dừng lại mãi mãi và không bao giờ đến được vạch đích.
Có thể thấy, cho đến những giây phút cuối cùng Diogo Jota vẫn kỷ luật với sức khoẻ của chính mình. Và điều đó càng làm tôn nên nhân cách, sự chuyên nghiệp của anh với bóng đá.
Jota được nhớ đến không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn là một người đàn ông đầy trách nhiệm, sống trọn vẹn trong mỗi vai trò của mình. Và trong một phát biểu được đưa ra mới đây, bác sĩ riêng của Diogo Jota cũng đã phản bác tin đồn sai lệch về việc chân sút 28 tuổi này đã tham gia một bữa tiệc trước khi gặp nạn.
Người này khẳng định: "Tôi thực sự thấy đau lòng khi đọc một số bình luận vô căn cứ trên mạng. Không có bữa tiệc nào cả, không có hành vi bất cẩn nào cả. Jota là một người cực kỳ chuyên nghiệp và tuân thủ chặt chẽ mọi hướng dẫn phục hồi. Anh ấy không làm sai điều gì, bởi vì anh ấy luôn sống đúng mực".
Được biết, lễ tang của Diogo Jota sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy (5/7), sau lễ cầu nguyện vào thứ Sáu tại nhà thờ cũng chính nơi anh đã kết hôn với người bạn đời lâu năm Rute Cardoso cách đây chưa đầy hai tuần.
Cặp đôi đã kết hôn với sự chứng kiến của ba người con: Hai con trai Dinis, sinh năm 2021, và Duarte, sinh năm 2023, và một con gái, sinh năm 2024. Jota và Cardoso yêu nhau từ năm 2012, họ học cùng trường trung học ở Porto. Sự ra đi đột ngột của Jota và em trai đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn với gia đình, người thân, bạn bè và người hâm mộ bóng đá toàn thế giới.
Thông qua trang cá nhân, HLV Jurgen Klopp đã có một lời tri ân xúc động và đầy ý nghĩa gửi đến Diogo Jota, sau khi thông tin về cái chết của tiền đạo Liverpool được công bố.
Chứng kiến người học trò cưng ra đi đầy đột ngột và đau xót rạng sáng ngày 3/7 vừa qua, HLV trưởng Liverpool, Arne Slot đã có những chia sẻ đầy xúc động cũng như gửi lời chia buồn cho gia đình Diogo Jota
Trong thông báo vừa được đưa ra trên trang chủ, CLB Liverpool đã chính thức khẳng định sẽ treo áo đấu số 20 nhằm tôn vinh những cống hiến, đóng góp của Diogo Jota trong hành trình 5 năm của mình tại Anfield.
Trung vệ Virgil van Dijk tỏ ra rất buồn khi chứng kiến đồng đội Diogo Jota ra đi ở tuổi 28, sau vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha.
Một phút mặc niệm được dành để tưởng nhớ cố Diogo Jota và em trai Andre Silva trước trận đấu giữa nữ Bồ Đào Nha và nữ Tây Ban Nha tại VCK Euro 2025.
Theo đó trước trận gặp Palmeiras tại vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2025, HLV Enzo Maresca thừa nhận Pedro Neto đang rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của người bạn thân Diogo Jota. Và ông sẽ để anh tự quyết việc có ra sân thi đấu hay không.