Premier League đã làm việc với CLB Liverpool để tìm ra cách tưởng niệm phù hợp nhất dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Ngoài việc dành một phút mặc niệm trước khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ của tất cả các CLB sẽ đeo băng tang đen, đồng thời thông điệp và hình ảnh tưởng niệm sẽ được chia sẻ với các đội để hiển thị trên màn hình lớn.
Trước đó, trong trận Community Shield giữa Liverpool và Crystal Palace tại sân Wembley hôm Chủ nhật vừa rồi, các đội đã dành những vòng hoa tưởng nhớ và một phút mặc niệm trước giờ bóng lăn.
Tuy nhiên, một số ít CĐV của Crystal Palace đã phá vỡ bầu không khí im lặng, khiến phía khán đài đối diện phản ứng gay gắt, cũng như một số CĐV Palace khác đã cố gắng yêu cầu họ giữ trật tự để tôn trọng nghi lễ.
Các CLB sẽ dành một phút tưởng nhớ Diogo Jota ở vòng mở màn Premier League |
HLV Arne Slot của Liverpool cho biết: “Tôi không nghĩ đây là điều được lên kế hoạch, hay ý đồ xấu từ CĐV đã gây ra tiếng ồn. Có thể anh ta không nhận ra rằng đó là phút mặc niệm. Anh ta chỉ đang vui mừng và cổ vũ cho đội của mình. Tôi nghĩ các CĐV Palace đã cố gắng yêu cầu người đó, hoặc nhóm người đó, im lặng, nhưng quá trình này lại gây ra chút ồn ào. Rồi CĐV của chúng tôi phản ứng lại: ‘Có chuyện gì thế?’. Tôi không nghĩ có ác ý gì ở đây, vì CĐV Crystal Palace và khán giả trên toàn thế giới đã bày tỏ sự tôn trọng lớn với Diogo và Andre. Đây là một tình huống không may, và tôi khó tìm từ ngữ để diễn tả, nhưng chắc chắn không có ý xấu”.
Các CĐV Liverpool đã thể hiện sự tôn kính bằng màn đồng ca bài You’ll Never Walk Alone đầy xúc động khi những vòng hoa được mang ra sân, cùng tấm băng-rôn trắng với dòng chữ “Diogo J” kèm hình ảnh và số áo 20 của tiền đạo này.
Huyền thoại Liverpool Ian Rush, chủ tịch Palace Steve Parish và chủ tịch FA Debbie Hewitt đã đặt vòng hoa ở khu vực khán đài của Liverpool. CĐV hai đội cùng đứng dậy vỗ tay khi hình ảnh hai anh em Jota được trình chiếu trên màn hình lớn. Liverpool cũng đã quyết định treo vĩnh viễn áo số 20 để tưởng nhớ Diogo Jota.