Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Dimitar Berbatov than phiền về Fan MU

Thứ Ba 26/07/2011 22:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mùa giải vừa qua, tiền đạo người Bulgaria thi đấu thành công nhất kể từ khi gia nhập MU vào năm 2008. Thế nhưng, Dimitar Berbatov đang không hạnh phúc ở “nhà hát của những giấc mơ”.

Có thể nói rằng Berbatov đã trở thành nạn nhân của “hiện tượng” Chicharito, bởi cựu cầu thủ Tottenham để mất vị trí chính thức trên hàng công MU vào tay đàn em người Mexico. Cuối mùa giải vừa qua, “bố già” còn phải chịu cú sốc tinh thần rất lớn khi bị HLV Ferguson loại khỏi danh sách dự trận chung kết Champions League với Barca. Chưa hết, tương lai của Berbatov ở Old Trafford đang khá mờ mịt khi Sir Alex cho thấy không còn ý định sử dụng tiền đạo người Bulgaria ở mùa tới. Việc “ông già gân” tiến hành trẻ hóa đội hình khiến cơ hội được ra sân của Berbatov hẹp đi khá nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại, HLV Ferguson chưa thèm đoái hoài đến cựu cầu thủ Tottenham.

Berbatov đang không hạnh phúc ở MU

Dù là Vua phá lưới ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua với 20 bàn thắng cho MU, nhưng nếu “bố già” tiếp tục gắn bó với “quỷ đỏ”, có đến 90% vị trí của cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford (30,75 triệu bảng) sẽ là trên băng ghế dự bị. Với Berbatov, điều này khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, sự thật vốn khắc nghiệt như vậy, bởi HLV Ferguson sẽ ưu tiên lựa chọn cặp tiền đạo Rooney-Chicharito trên hàng công của nhà ĐKVĐ Premier League. Không giành được niềm tin của Sir Alex, tiền đạo người Bulgaria cũng thất bại trong việc tìm kiếm sự ủng hộ từ Fan MU. Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông, Berbatov cho biết: “Tôi không có hứng thú bày tỏ cảm xúc riêng với công chúng. Điều đó giải thích tại sao mọi người nhìn nhận chưa đúng về tôi”.

Ngoài ra, tiền đạo người Bulgaria còn chia sẻ: “Thật là thất vọng khi nhiều CĐV MU nói rằng tôi không chịu khó di chuyển trên sân. Tuy nhiên, đánh giá trên có phần quá khắt khe dành cho tôi. Thực tế, mọi người đâu biết rằng tôi đã rất tích cực trong các buổi tập”. Nếu căn cứ vào những gì Berbatov giải thích phía trên, dường như các manucian không dành nhiều thiện cảm cho “bố già”. Và dù nhận xét trên về cựu cầu thủ Tottenham đúng hay sai đi chăng nữa, điều đó như nhát dao khứa sâu thêm vào nỗi đau của tiền đạo người Bulgaria. Hiện tại, Berbatov cảm thấy rất buồn, bởi Sir Alex và NHM “quỷ đỏ” đang quay lưng lại với anh.

Nhưng phải nói rằng, việc chỉ tỏa sáng ở trận đấu nhỏ và vô duyên trong những cuộc đối đầu với đối thủ sừng sỏ khiến “bố già” khó lòng được xem là chân sút chủ lực của MU ở mùa tới khi mà Rooney và Chicharito đang chơi ăn ý cùng nhau. Hơn nữa, ở độ tuổi 30, thể lực và sự dẻo dai của Berbatov khó có thể theo kịp các cầu thủ đàn em như Macheda hay Welbeck. Thế nên, vì tương lai của “quỷ đỏ”, HLV Ferguson đành phải loại Berbatov ra khỏi đội hình nhằm dành cơ hội cho lứa cầu thủ “măng non” thể hiện. Theo đó, chia tay MU xem ra là giải pháp tốt nhất cho tiền đạo người Bulgaria nhằm được ra sân thường xuyên hơn ở mùa giải tới.

 

Lê Mạnh  (Theo Independent/ TT&VH)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X