Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

“Derby tỷ phú” vì Guardiola

Thứ Tư 09/01/2013 21:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Pep Guardiola đã sẵn sàng tái xuất. Premier League nhiều khả năng là điểm đến. Vấn đề là ông sẽ thay ai, Rafael Benitez hay Roberto Mancini?

Guardiola đã xuất hiện tại lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA 2012 vào đêm thứ Hai, và cựu HLV của Barcelona khẳng định ông đã sẵn sàng trở lại: “Tôi muốn trở lại huấn luyện. Tôi đã không làm HLV trong hơn nửa năm qua, và đó là công việc tôi yêu thích. Tôi đã quyết định sẽ trở lại vào mùa tới, nhưng chưa biết đích đến là CLB nào”. Guardiola cho rằng sẽ là “thiếu tôn trọng” nếu nói về một đội bóng hiện vẫn đang có HLV ở thời điểm hiện tại.

Pep Guardiola từng mơ về Ngoại hạng Anh rất nhiều
 

Dù vẫn chưa quyết định điểm đến tiếp theo của mình, phát biểu trên của Pep chẳng khác nào “bật đèn xanh” cho những đội bóng muốn có sự phục vụ của ông. Đã giành được rất nhiều thành công ở Barcelona, Pep sẽ chỉ muốn đến một đội bóng lớn. Trở lại Tây Ban Nha thì không, bởi Tito Vilanova đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, và Pep cũng sẽ không muốn dẫn dắt đối thủ truyền kiếp Real Madrid.

Ở Đức chỉ có Bayern là có thể hấp dẫn Pep, nhưng họ chưa có ý định thay Jupp Heynkes. Ở Italia, AC Milan và Inter đang suy yếu trầm trọng, trong khi Conte đang làm quá tốt tại Juventus. Nước Anh có vẻ là điểm đến lí tưởng hơn cả đối với Pep Guardiola. Sir Alex vẫn sẽ là HLV của M.U mùa sau, còn Liverpool và Arsenal thì không đủ tiềm lực để hấp dẫn Guardiola. Nếu vậy, chỉ còn 2 lựa chọn cho Guardiola: Man City và Chelsea.

Benitez vốn chỉ là phương án B cho chiếc ghế HLV của Chelsea , khi Abramovich không thể mời được Guardiola. Chelsea đã có đôi chút khởi sắc, nhưng việc thất bại ở Chung kết giải vô địch thế giới các CLB và thi đấu khá bất ổn ở Premier League cho thấy Chelsea khó mà làm nên chuyện với Benitez. Mùa giải năm nay, Chelsea đã mua một loạt cầu thủ nhỏ con và kĩ thuật, thay đổi lối chơi thiên về tấn công hơn, như để dọn đường cho Guardiola. Rào cản lớn nhất chỉ là áp lực thành tích ở Stamford Bridge, khi Abramovich đòi hỏi rất cao, và thường rất thiếu kiên nhẫn.

Áp lực ở Etihad không lớn thế, khi các ông chủ Ả rập tỏ ra kiên nhẫn hơn nhiều. Mancini đã tại vị suốt 3 năm qua dù những gì ông mang lại chưa xứng đáng với những đồng tiền mà họ bỏ ra đầu tư. HLV người Italia có thể sẽ mất việc sau mùa giải bết bát hiện tại của Man City. Họ thậm chí còn giàu hơn cả Chelsea, và dù đang cố gắng cân đối thu chi nhằm đáp ứng luật công bằng tài chính của UEFA, vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của Guardiola, cả về lương bổng cũng như chuyển nhượng. Đội bóng thành Manchester thậm chí đã mời Txiki Begiristain, người đã chọn Guardiola làm HLV của Barcelona, về làm giám đốc điều hành của đội. Giống như Chelsea trước khi có Mourinho, họ chỉ còn thiếu một HLV tài năng để nâng lên tầm một đội bóng lớn.

Chelsea có nền tảng vững chắc hơn, còn Man City có tiềm lực tài chính lớn hơn. Chưa biết Guardiola sẽ chọn Stamford Bridge hay Etihad, nhưng nhiều khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận “derby tiền bạc”, nhằm giành được chữ kí của Guardiola.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X