- Biến động đáng chú ý ở trận chung kết C1 giữa PSG vs Arsenal
- Sao Arsenal sẵn sàng tái xuất ở trận chung kết Champions League
- Odegaard muốn Arsenal viết tiếp lịch sử bằng chức vô địch C1
Ngay phút thứ 5, Kai Havertz đã mở tỷ số cho Arsenal trong trận chung kết Champions Legue 2025/26 trước PSG, nhưng Pháo thủ không thể bảo vệ thành công thành quả, khi Dembele đã gỡ hòa từ chấm 11m cho đội bóng nước Pháp ở phút 64. 1-1 cũng là tỷ số sau 90 phút thi đấu chính thức, vì thế hai đội phải bước vào thời gian của 2 hiệp phụ.
Không có bàn thắng được ghi thêm trong 2 hiệp phụ, và đội vô địch Champions Legue mùa này chỉ được xác định sau loạt đá luân lưu cân não. PSG đã tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-3, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch, còn với Arsenal, họ vẫn chưa thể một lần chạm tay vào chiếc cúp tai voi.
Declan Rice đau đớn sau thất bại trước PSG. |
Tiền vệ Declan Rice của Arsenal chia sẻ với TNT Sports sau trận đấu: "Thật đau lòng khi để thua trận chung kết Champions League trên chấm phạt đền. Chúng tôi đã cố gắng nhìn nhận lại chặng đường mà cả đội đã đi qua, đây là một mùa giải tuyệt vời và đây là trận đấu thứ 63 của chúng tôi. Chúng tôi đã cống hiến hết mình, bạn có thể thắng hoặc thua trên chấm phạt đền. Một số đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại cũng từng để thua trên chấm phạt đền.
Chúng ta cùng nhau ăn mừng chiến thắng và cùng nhau chia sẻ những thất bại. Tôi rất tự hào về tập thể này và những chàng trai này. Một mùa giải tuyệt vời. Rõ ràng là tôi rất buồn, nhưng tôi đang cố gắng nhìn nhận mọi việc một cách khách quan hơn, từ thời điểm chúng tôi bắt đầu mùa giải hồi tháng 7 năm ngoái đến bây giờ.
Về việc Gabriel và Eberechi Eze, những người đá hỏng phạt đền, họ rất thất vọng. Tôi sẽ phải ở bên cạnh họ. Ai cũng từng đá hỏng phạt đền và nếu không có hai người đó mùa này, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể vô địch Premier League."