De Zerbi: Tottenham không được ngủ quên sau trận thắng Villa
Chiến thắng tại Villa Park đánh dấu bước tiến lớn của Spurs trong cuộc chiến trụ hạng. Sau khi đánh bại Wolves và tiếp tục vượt qua Aston Villa, Tottenham lần đầu tiên kể từ đầu mùa giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Kết quả này giúp đội bóng Bắc London vươn lên vị trí thứ 17, vượt qua West Ham và tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.
Đây là màn hồi sinh đáng kể nếu nhìn lại tình cảnh của Spurs chỉ vài tuần trước. Sau thất bại trước Sunderland trong trận ra mắt của Roberto De Zerbi hôm 12/4, rồi trận hòa 2-2 với Brighton, Tottenham từng rơi xuống vị trí thứ 18, kém nhóm an toàn 2 điểm trước chuyến làm khách tới Wolves ngày 25/4.
Phát biểu sau trận thắng Aston Villa, chiến lược gia người Italia dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của các học trò.
“Chúng tôi đối đầu với Aston Villa, một đội bóng rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cùng một HLV xuất sắc. Nhưng Tottenham đã chơi rất hay trong suốt 60 phút, cả khi có bóng lẫn không có bóng”, De Zerbi chia sẻ với TNT Sports.
“Chúng tôi lẽ ra có thể ghi thêm nhiều bàn, đặc biệt trong hiệp một. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn này. Tôi hiểu các cầu thủ đã phải chịu đựng nhiều như thế nào trong mùa giải này, và vì thế tôi thực sự tự hào về họ. Điều duy nhất khiến tôi không hài lòng là bàn thua".
![]() |
| De Zerbi: Tottenham không được ngủ quên sau trận thắng Villa |
Dù vậy, De Zerbi khẳng định cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và Tottenham chưa thể chủ quan.
“Mùa giải vẫn chưa khép lại. Chúng tôi còn 3 trận đấu rất khó khăn phía trước, bắt đầu bằng cuộc chạm trán Leeds vào tuần tới. Leeds đang chơi rất tốt và xứng đáng với vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng. Chúng tôi không được quên hoàn cảnh trước trận gặp Wolves. Khi đó, tình hình thực sự rất tồi tệ. Những ký ức ấy phải luôn ở trong tâm trí chúng tôi mỗi ngày, đặc biệt là trong tuần này sau chiến thắng này".
Khi được hỏi điều khiến ông hài lòng nhất, De Zerbi nhấn mạnh vào khả năng pressing tầm cao của đội bóng.
“Chắc chắn là pressing tầm cao, bởi đó là vấn đề thuộc về tư duy và bản sắc”, ông nói. “Sau đó là khả năng kiểm soát bóng. Chúng tôi chơi rất tốt, rất bình tĩnh. Khi cần tấn công khoảng trống hoặc dứt điểm, chúng tôi làm điều đó. Khi cần giữ bóng, chúng tôi cũng làm rất tốt. Tôi yêu bóng đá. Và với những cầu thủ như thế này trong đội hình, nhiệm vụ của tôi là giúp họ phát huy tối đa khả năng".
Nhà cầm quân 46 tuổi cũng dành sự ngợi khen đặc biệt cho Conor Gallagher, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
“Khi Conor Gallagher chơi tốt, chúng tôi như có 12 người trên sân. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Hôm nay, Randal Kolo Muani và Mathys Tel cũng đã có một trận đấu xuất sắc. Joao Palhinha và Rodrigo Bentancur chơi tuyệt vời. Hai trung vệ cũng rất ấn tượng, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Tôi thực sự hài lòng".
Trên đường Pitch

Tottenham
Aston Villa
