De Zerbi: “Tottenham đủ sức ở lại Premier League”
Tottenham vừa chấm dứt chuỗi 15 trận liên tiếp không thắng tại Premier League bằng chiến thắng quan trọng trên sân Wolves. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị phủ bóng khi Xavi Simons được xác nhận sẽ phải nghỉ thi đấu phần lớn thời gian còn lại của năm 2026 vì chấn thương đầu gối. Trong khi đó, Dominic Solanke cũng phải ngồi ngoài do vấn đề ở gân khoeo.
Trước chuyến làm khách đầy thử thách tới sân của Aston Villa, De Zerbi đã mở đầu buổi họp báo bằng bài phát biểu kéo dài gần 4 phút, trong đó ông kêu gọi toàn đội gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tiếp tục tin tưởng vào khả năng trụ hạng của Tottenham, đội hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng.
![]() |
| De Zerbi: “Tottenham đủ sức ở lại Premier League” |
“Tôi đã theo dõi các bạn. Tôi đã theo dõi các bạn trong suốt tuần này”, De Zerbi nói với một phóng viên của Sky Sports.
“Nghe này, tôi muốn nói rõ một lần. Thử thách quan trọng nhất lúc này là dập tắt tiếng nói bên trong mỗi chúng ta, trong các cầu thủ, trong ban huấn luyện và cả trong người hâm mộ. Đó là tiếng nói có thể tạo ra những suy nghĩ tiêu cực.
Tiếng nói ấy nói rằng: ‘Chúng ta không gặp may, chúng ta có quá nhiều chấn thương, chúng ta mất Xavi Simons, người đã là một trong những cầu thủ hay nhất và quan trọng nhất của chúng ta trong 2 trận gần đây, đội ngũ y tế của chúng ta không đủ tốt, mặt sân vận động không tốt, sân tập cũng không tốt, và việc thắng 2 hay 3 trận liên tiếp là điều bất khả thi vì chúng ta không thắng đủ nhiều trong năm 2026'.
Tôi nghĩ tất cả những điều đó đều tiêu cực, và hoàn toàn vô nghĩa.
Chúng tôi chuẩn bị đối đầu với một trong những đội bóng mạnh nhất Premier League ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho Unai Emery trên cương vị HLV, nhưng nếu Tottenham giành chiến thắng tại Villa Park, đó không phải là phép màu.
Có thể chúng tôi sẽ thua, tôi không biết. Nhưng chúng tôi có đủ chất lượng để thắng trận đấu này, và đó không phải là điều kỳ diệu. Vì vậy, chúng tôi phải lạc quan và cảm thấy may mắn khi được làm việc tại một CLB lớn.
Tôi đã nghe những lời nói rằng điều đó là không thể, rằng tất cả chúng tôi đang than khóc và đội bóng sẽ xuống hạng. Nhưng không, chưa phải lúc này. Chúng tôi phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng trên sân, và chỉ khi nào thất bại trên sân cỏ, chúng tôi mới chấp nhận kết quả đó.
Trước khi thua, chúng tôi phải thi đấu, phải chiến đấu. Chúng tôi chỉ kém West Ham 2 điểm, trong khi họ cũng còn phải trải qua những trận đấu khó khăn giống như chúng tôi.
Đúng vậy, đây không phải giai đoạn tốt nhất của Tottenham. Đây là thời điểm khó khăn, đầy thử thách. Nhưng kẻ thất bại mới than khóc. Kẻ thất bại mới nghĩ theo hướng tiêu cực. Tôi không muốn những người xung quanh mình than vãn hay suy nghĩ khác với tinh thần mà tôi đang theo đuổi.
Chúng tôi đủ khả năng để giành chiến thắng, và chúng tôi cũng đủ khả năng để trụ lại Premier League".
Ở chuyến làm khách tới Villa Park, Tottenham sẽ thiếu vắng ít nhất 8 cầu thủ. Thủ môn Guglielmo Vicario tiếp tục không thể ra sân, trong khi Destiny Udogie đã sẵn sàng trở lại.
Khi được hỏi liệu Dominic Solanke có thể tái xuất trước khi mùa giải khép lại hay không, De Zerbi trả lời ngắn gọn: “Tôi chưa thể biết vào lúc này".
Trên đường Pitch

Tottenham
