De Zerbi kêu gọi Tottenham chiến đấu máu lửa trước Everton
Chỉ 1 năm sau khi nâng cao chức vô địch Europa League, danh hiệu đầu tiên sau 17 năm chờ đợi, Tottenham giờ lại đối diện viễn cảnh thảm họa khi nguy cơ xuống hạng lần đầu kể từ năm 1977 đang hiện hữu. Đội bóng thành London sẽ phải nhận vé rớt hạng nếu thất bại trước Everton trên sân nhà, đồng thời West Ham đánh bại Leeds.
Bầu không khí trước trận đấu lịch sử của Spurs càng trở nên căng thẳng khi đội trưởng Cristian Romero gây tranh cãi với quyết định trở về Argentina để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương đầu gối nhằm chuẩn bị cho World Cup. Tuy nhiên, De Zerbi khẳng định ông không muốn dành thêm sự chú ý cho câu chuyện này.
Ông phát biểu: "Tôi không muốn trả lời về Romero hay về Kulusevski. Họ không thể thi đấu, họ sẽ không thi đấu và họ không ở đây. Sự tập trung của tôi là Djed Spence, Kolo Muani và Richarlison".
Nhà cầm quân người Italia đồng thời nhấn mạnh tầm vóc đặc biệt của trận đấu với Everton, coi đây là cuộc chiến vì tương lai của cả câu lạc bộ.
"Chúng tôi phải ra sân và thi đấu với máu, với bản lĩnh và tinh thần chiến đấu bởi đây là một trận chung kết. Mùa trước họ đã chơi một trận chung kết tuyệt vời và giành danh hiệu. Có lẽ đã có tiền thưởng, đúng không? Nhưng sau ngày mai sẽ không có chiếc cúp nào, cũng chẳng có tiền thưởng nào. Có điều gì đó quan trọng hơn cả danh hiệu và tiền thưởng, đó là tương lai của câu lạc bộ.
Đó là lịch sử của đội bóng, là niềm tự hào của các cầu thủ, niềm tự hào của gia đình họ và là phẩm giá của tất cả chúng tôi. Vì thế, tôi không thể lãng phí năng lượng để nghĩ về mùa giải tới".
| De Zerbi kêu gọi Tottenham chiến đấu máu lửa trước Everton |
Quyết định trở về Argentina của Romero đã khiến nhiều cổ động viên Tottenham tức giận, song những người còn lại trong đội vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ lớn ở trận đấu cuối cùng. Hàng nghìn CĐV Spurs dự kiến sẽ tập trung chào đón xe chở đội bóng tiến vào sân nhằm tiếp thêm động lực cho thầy trò De Zerbi.
Bên cạnh đó, chiến lược gia 46 tuổi cũng dành những lời ngợi khen đặc biệt cho trung vệ đội phó Micky van de Ven, người đang đeo băng thủ quân thay Romero.
"Tôi nghĩ cậu ấy là trung vệ hay nhất Premier League. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều bởi tôi nghĩ cậu ấy có lẽ đã chịu đựng quá nhiều vì tình cảnh của Tottenham mùa này. Cậu ấy là người giàu cảm xúc, là một chàng trai tốt và trong thời gian tôi làm việc, cậu ấy đã chơi tuyệt vời. Vì thế, tôi sẽ trả lời rằng cậu ấy là trung vệ lệch trái xuất sắc nhất Premier League".
Ở khía cạnh chuyên môn, De Zerbi vẫn đau đầu với bài toán nhân sự sau màn trình diễn gây thất vọng của Randal Kolo Muani trong thất bại 1-2 trước Chelsea hồi giữa tuần. Tiền đạo được mượn từ PSG có thể vẫn được trao cơ hội cuối cùng, nhưng HLV Tottenham cũng sở hữu nhiều phương án khác, đặc biệt là Djed Spence, cầu thủ vừa được triệu tập lên tuyển Anh dự World Cup.
De Zerbi chia sẻ thêm: "Tôi yêu mến Djed với tư cách một con người. Cậu ấy có trái tim lớn, là một cầu thủ lớn và cũng là một chàng trai tuyệt vời. Ở cánh phải, chúng tôi có thể sử dụng Kolo Muani, Bergvall, Souza như trận gặp Liverpool hoặc Djed Spence.
Chúng tôi cũng có thể dùng Mathys Tel bên cánh phải và Maddison bên trái, hoặc Pape Sarr bên trái còn Mathys Tel bên phải. Chúng tôi phải tìm ra giải pháp".