- Ruben Amorim chỉ ra điều MU làm chưa tốt trước Fiorentina
- Ruben Amorim ngầm thừa nhận Rasmus Hojlund hết cơ hội ở MU
- Dàn tân binh MU hè này chính thức ra mắt sân Old Trafford
De Gea nói về việc chia tay MU: Không oán giận, chỉ còn tình yêu
Năm 2023, David De Gea tưởng như sẽ gia hạn hợp đồng, nhưng cuối cùng ra đi theo dạng tự do và nhường vị trí số 1 cho Andre Onana. Sự chia tay này khép lại 12 năm gắn bó, trong đó thủ thành người Tây Ban Nha từng 4 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của “Quỷ đỏ”.
Trở lại “Nhà hát của những giấc mơ” trong màu áo Fiorentina hôm thứ Bảy, De Gea khẳng định không còn chút cay đắng nào về cuộc chia tay năm đó.
![]() |
De Gea nói về việc chia tay MU: Không oán giận, chỉ còn tình yêu |
“Không, bóng đá là như vậy, bạn không thể kiểm soát mọi thứ. Tôi đã ở đây 12 năm, một quãng thời gian tuyệt đẹp, có lẽ là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất đời tôi. Chỉ khi rời đi, bạn mới cảm nhận hết sự vĩ đại của Man United và hiểu được để trụ lại 12 năm ở đây khó khăn đến thế nào. Tôi luôn biết ơn câu lạc bộ và mọi người. Đây là một hành trình tuyệt vời”, De Gea chia sẻ.
Sau khi rời Man United, De Gea trải qua 1 năm không có câu lạc bộ trước khi gia nhập Fiorentina dưới dạng tự do vào năm 2024. Mùa trước, anh ra sân 35 trận tại Serie A và ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm vào tháng 5 vừa qua. Dù đang hạnh phúc ở Italia, thủ thành 34 tuổi thừa nhận từng nghĩ đến chuyện giải nghệ ngay sau khi rời Old Trafford.
“Ý nghĩ đó từng thoáng qua, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn ổn, tập luyện trở lại và sẵn sàng cống hiến. Fiorentina đã cho tôi cơ hội, và tôi cảm thấy tuyệt vời ở đó, như một gia đình. Thành phố đẹp, câu lạc bộ tuyệt vời. Hôm nay, bạn thấy đấy, chúng tôi có thể đối đầu những đội bóng hàng đầu như United. Hy vọng mùa này chúng tôi cũng sẽ làm nên điều đặc biệt”, De Gea nói.