Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

David Moyes thở phào: Đến Mourinho còn giương cờ trắng

Chủ Nhật 30/03/2014 23:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau trận thua Crystal Palace tối qua, Mourinho đã buồn rầu xác nhận rằng Chelsea đã hết cửa vô địch Premier League.

1. Phải chăng là Jose Mourinho lại chơi đòn tâm lý chiến, hoặc làm PSG chủ quan trước trận lượt đi Champions League? Cũng có thể là như vậy, nhưng người ta có quyền tin lần này Người đặc biệt không nói đùa. Bởi nếu Liverpool hoặc Man City toàn thắng trong những trận đấu còn lại của họ, Chelsea sẽ kém 2 đội bóng này lần lượt là 2 và 4 điểm.

Dĩ nhiên, điều này sẽ không xảy ra, bởi Liverpool sẽ gặp Man City vào ngày 13/4, và kịch bản tồi tệ trên hiển nhiên là không xảy ra. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, The Blues cũng sẽ kém đội đầu bảng ít nhất 2 điểm, và khi mà họ vẫn còn Liverpool và Stoke (đội đã thắng Chelsea ở lượt đi) phía trước, Mourinho đã chuẩn bị sẵn một kết cục buồn nhất tại Premier League.

Mourinho lại thua trước 1 đội yếu
Mourinho lại thua trước 1 đội yếu

Thêm một CLB nữa từ bỏ giấc mơ vô địch sớm trước... 6 vòng đấu, và thật đặc biệt khi đó lại là Jose Mourinho, người luôn bổ sung ít nhất 1 chiếc cúp/mùa kể từ hơn chục năm qua. Hành động giương cờ trắng của ông chẳng khác nào nhường đường đua cho song mã Liverpool - Man City vượt lên.

2. Nhưng người vui nhất đêm qua, có lẽ không phải là Brendan Rodgers hay Manuel Pellegrini, mà là David Moyes. Tại sao? Tại vì ông thầy người Scotland đã có môt trận thắng đậm đà (dù không thật sự dễ dàng trước Aston Villa), một bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc tiếp đón Bayern Munich, và một lời khẳng định (dù "hơi AQ") rằng Mourinho cũng chẳng hơn Moyes là bao.

Mourinho đã không thể mang đến cho Chelsea lối chơi tấn công quyến rũ, điều mà Chủ tịch Roman Abramovich luôn cần. Ông cũng thất bại trong việc sở hữu 1 tiền đạo đẳng cấp (Drogba của năm 2007 khi Mourinho ra đi chưa thực sự được đánh giá cao). Và trên hết, Người đặc biệt vẫn chỉ có thành công theo đúng tính cách của ông: khoa học, chắc chắn và đặc biệt kỷ luật.

Thành công bằng công thức cũ thì đến... David Moyes cũng làm được. Mourinho thành công theo kiểu "gặp mạnh càng mạnh" thì Moyes cũng chẳng vừa với phương châm "gặp yếu là thắng". Nếu Chelsea là đội giành được nhiều điểm nhất trong những trận đấu với top 7, hay thậm chí là với các CLB ở nửa trên bảng xếp hạng, thì Man Utd lại là đội "vô địch" trong việc giành điểm khi gặp các đối thủ ở nửa dưới.

Thống kê đã chỉ ra: Trong 17 trận đã đấu với 10 đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng, Quỷ đỏ giành được đến 44 điểm, nghĩa là đạt mức trung bình 2,59 điểm/trận. Đây là số điểm kỷ lục khi đem so sánh với Arsenal (2,56); Liverpool (2,47); Man City (2,27); và Chelsea (2,25).

Everton của David Moyes trước đây là một bản sao của Man Utd thời điểm hiện tại. Họ biết cách chơi bóng thế nào để có thể giành 3 điểm trước những đối thủ yếu hơn, còn mỗi khi gặp đội mạnh, The Toffee luôn trung thành với đội hình 4-5-1 nghiêng về phòng ngự, cùng những tiền vệ giữa sân cơ bắp.

3. Sẽ là quá khó để dự đoán xem nếu Mourinho tới Man Utd làm việc, ông có thể thành công hay không. Nhưng với cách Người đặc biệt đã bắt đầu ở Chelsea (trước đây và bây giờ), Inter Milan và Real Madrid, có thể khẳng định ông sẽ gặp nhiều khó khăn chẳng kém David Moyes. Điều mà nhà cầm quân người Bồ luôn làm tốt ở các đội bóng đã qua là sự chắc chắn ở tuyến dưới thì Quỷ đỏ cực yếu, trong khi điểm mạnh nhất của đội bóng áo đỏ là việc áp đặt lối chơi tấn công thì "thầy Nhô" lại "bất lực".

Nhường thế trận cho đối phương tấn công, chịu bị ép sân, và rình rập chờ cơ hội là đặc sản dưới thời Mourinho, với đỉnh cao là 2 trận đấu với Man City mùa này. Nhưng khi đối phương không chịu tấn công thì cách Người đặc biệt xua quân lên chẳng khác gì đấm bị bông.

Nếu chỉ nhìn một mặt nào đó, Mourinho có thể coi là đang thành công cùng Chelsea khi họ vẫn còn cơ hội giành cú đúp Champions League và Premier League, cũng như chưa từng thua các đội bóng ngang tầm ở giải Ngoại hạng. Và nếu cũng nhìn một mặt, David Moyes cũng tạm gọi là thành công bởi Man Utd vẫn thực sự là ngáo ộp với những đội thấp cổ bé họng tại Premier League.

Mọi so sánh kiểu như thế vẫn luôn khập khiễng, và chỉ có những chiếc cúp mới là cách phân xử xác đáng nhất cho một mùa giải. Về điểm này, nên nhớ, David Moyes vẫn chưa thua Jose Mourinho!

Theo VTC

Có thể bạn quan tâm

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Chưa đầy 2 tuần kể từ khi xuất hiện tin đồn về việc tiền vệ Christian Norgaard có thể gia nhập Arsenal từ Brentford, ngày hôm nay tiền vệ 31 tuổi đã chính thức khoác lên mình màu áo đỏ trắng.

Video

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng Steven Gerrard vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "Chelsea 2014". Huyền thoại Liverpool thừa nhận rằng cú trượt chân định mệnh khiến anh đánh mất chức vô địch Premier League vẫn là ký ức khiến anh day dứt nhất sự nghiệp.

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Một tài xế xe tải, người tự nhận là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva thiệt mạng, vừa lên tiếng trấn an gia đình nạn nhân rằng chiếc xe không hề chạy quá tốc độ vào thời điểm gặp nạn.

Xem thêm
top-arrow
X