Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Kalvin Phillips nhận thẻ đỏ, David Moyes vẫn lên tiếng bảo vệ

Chủ Nhật 18/02/2024 04:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền vệ Kalvin Phillips tiếp tục phong độ tệ hại ở West Ham, anh bị đuổi khỏi trong trận thua trước Nottingham Forest.

Nottingham Forest giành chiến thắng 2-0 tại City Ground nhờ các bàn thắng của Taiwo Awoniyi và Callum Hudson-Odoi, khiến West Ham nhận thất bại thứ 3 liên tiếp và kéo dài chuỗi trận không thắng của họ lên 8 trận.

Búa tạ vẫn chưa giành chiến thắng vào năm 2024, khiến một số người hâm mộ kêu gọi sa thải David Moyes. Biểu ngữ ghi “Moyes Out” được nhìn thấy ở trận đấu với Nottingham Forest. Tiền vệ Kalvin Phillips đang chơi quá tệ, khiến áp lực lên vai David Moyes là quá lớn. 

Bản hợp đồng cho mượn từ Man City vào tháng 1 liên tiếp mắc sai lầm trong các trận thua của West Ham gần đây. Anh chuyền về cho Solanke ghi bàn ở trận đấu với Bournemouth, sau đó để mất bóng dẫn đến bàn thua trong thất bại 0-3 trước MU.

David Moyes bao ve Kalvin Phillips

David Moyes bảo vệ Kalvin Phillips sau tấm thẻ đỏ trước Nottingham Forest

 

Mới nhất, cầu thủ người Anh nhận 2 thẻ vàng chỉ trong vòng ít phút, và phải rời sân ở phút 71 trước Nottingham Forest. Thẻ vàng đầu tiên của anh do xô ngã Nicolas Dominguez, sau đó cầu thủ sinh năm 1995 nhận thẻ vàng thứ 2 do phạm lỗi với Morgan Gibbs-White.

Hành vi của Kalvin Phillips khiến cựu trọng tài Mike Dean tức giận, ông nói trên Sky Sports: “Anh ấy vừa bị cảnh cáo vì dính líu đến Nicolas Dominguez, sau đó anh ấy lại va chạm với Morgan Gibbs-White. Thẻ vàng thứ 2 của anh ấy thật ngu ngốc”.

Mặc dù Kalvin Phillips nhận thẻ đỏ, David Moyes vẫn lên tiếng bảo vệ, ông nói với Sky Sports: “Tôi thất vọng hơn với thẻ phạt đầu tiên. Và trước khi rời sân anh ấy đã chơi rất tốt. Anh ấy đã có một khởi đầu tồi tệ nhưng màn trình diễn của anh ấy hôm nay rất tốt”. 

Phillips bây giờ sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo của West Ham trên sân nhà với Brentford, nhưng sẽ trở lại thi đấu cho chuyến làm khách tới Everton vào ngày 2 tháng 3.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X