Sheffield United tiến vào trận chung kết play-off với tư cách là ứng cử viên sáng giá và đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 25 với pha lập công của Tyrese Campbell, nhưng Mèo đen đã ngược dòng thành công bằng 2 bàn thắng trong 15 phút cuối trận.
Eliezer Mayenda cân bằng tỷ số tại Wembley ở phút 76. Sau đó, Tom Watson ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 95 giúp Sunderland giành quyền trở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Anh lần đầu tiên sau 8 năm, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.
Sunderland giành quyền lên chơi ở Ngoại hạng Anh mùa tới. |
Watson vào sân ở phút 73 và trở thành người hùng của đội chủ sân Ánh sáng. Trớ trêu thay, Watson sẽ rời Sunderland vào mùa hè này để gia nhập Brighton, và giờ sẽ đối đầu với câu lạc bộ cũ của mình tại Premier League vào mùa giải tới. Sunderland là cái tên thứ 3 giành quyền thăng hạng, sau khi Leeds và Burnley giành 2 tấm vé trực tiếp.
Phát biểu sau trận đấu, Watson xúc động nói với Sky Sports: “Tôi nghĩ màn ăn mừng của tôi đã nói lên tất cả. Hãy nhìn xung quanh, thật không thể tin được. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Premier League vào năm sau. Tôi đã nghĩ về điều đó trong nhiều tuần”.
Đội trưởng của Sunderland, Luke O'Nien nói thêm: “Tôi rất tự hào về những chàng trai này. Chứng kiến những gì diễn ra trong hiệp 1 tôi rất lo lắng. Nhưng chúng tôi đã có 15 phút cuối cùng nổ, tôi thực sự hạnh phúc, các chàng trai xứng đáng nhận được những lời khen ngợi”.
Cựu hậu vệ Sunderland, Gary Bennett, phát biểu trên BBC Radio Newcastle, nói thêm: “Tôi rất tự hào và hạnh phúc cho những người hâm hộ. Đội bóng đã trở lại Premier League, đó là những nỗ lực tuyệt vời”.