Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Đại gia Pháp dùng "bom tiền" tấn công đội phó M.U

Thứ Hai 25/11/2013 02:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có vẻ như sự nghiệp của Patrice Evra tại sân Old Trafford sắp đi đến hồi kết khi hiện tại có hai đội bóng đồng hương sẵn sàng trải thảm đỏ để chiêu mộ cầu thủ người Pháp.

Báo chí Anh ngày hôm qua đã đồng loạt đăng tải thông tin, hai gã nhà giàu của bóng đá Pháp là PSG và Monaco đều sẵn sàng cho việc chiêu mộ hậu vệ Patrice Evra của M.U trong thời gian tới. Theo tiết lộ, đội bóng Thủ đô Paris cũng như đội bóng công quốc đều muốn cung cấp một bản hợp đồng có thời hạn tới 4 năm với cầu thủ đã bước sang tuổi 31.

Evra không hài lòng với tinh thần thi đấu của Chelsea
 

Tất nhiên, để thuyết phục được đội phó của M.U, chắc chắn PSG cũng như Monaco không ngại bỏ ra khoản lương khủng để dụ dỗ. Cụ thể, số tiền gần 8 triệu bảng/năm (31 triệu bảng/4 năm), tương đương 150.000 bảng/tuần sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Evra nếu anh chấp nhận chuyển đến sân Louis II hay Công viên các Hoàng tử.

Hợp đồng hiện tại của Evra với M.U chỉ còn tới tháng 6/2014, và đội chủ sân Old Trafford chỉ muốn một bản hợp đồng mới 2 năm, như đã làm với một lão tướng khác là Michael Carrick hồi giữa tuần vừa qua. Bên cạnh đó, mức lương mà M.U trả cho Evra cũng không được hậu hĩnh khi chỉ bằng gần một nửa những gì hai ông lớn của bóng đá Pháp đề nghị (4,68 triệu bảng/năm).

Mặt khác, vị trí của Evra trong thời gian tới chắc chắn cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi HLV David Moyes đang làm đủ mọi cách để chiêu mộ học trò cũ Leighton Baines về với sân Old Trafford. Trong trường hợp thương vụ đó thàng công trong tháng Giêng, Evra sẽ chỉ còn là sự lựa chọn thứ yếu.

Chính vì thế, lời đề nghị hậu hĩnh của PSG cũng như Monaco sẽ khiến tâm lý của Evra bị lung lay đáng kể. Với một ngôi sao đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, việc vừa được hưởng lương cao, vừa được thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao sẽ là một ý tưởng không thể hoàn hảo hơn.

Nếu không muốn để mất đội phó của mình, có lẽ M.U nên giải quyết một cách triệt để hơn, bằng không những cơn "mưa" tiền của các đại gia Pháp sẽ đưa ngôi sao này trở về quê hương.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X