Cựu trọng tài Premier League: Collins phải nhận thẻ đỏ trước MU
Nathan Collins chỉ phải nhận thẻ vàng sau khi kéo ngã Bryan Mbeumo trong vòng cấm. VAR đã can thiệp nhưng vẫn đồng tình với quyết định của trọng tài Craig Pawson, cho rằng tiền đạo Brentford không hoàn toàn kiểm soát được bóng. Trên chấm 11m sau đó, Bruno Fernandes sút hỏng, bỏ lỡ cơ hội giúp Man United quân bình tỉ số. Pha bóng này sau đó dẫn tới việc đoàn quân của Ruben Amorim nhận thất bại nặng nề.
![]() |
Cựu trọng tài Premier League: Collins phải nhận thẻ đỏ trước MU |
Phát biểu trên The Sun, Halsey cho rằng lập luận của tổ VAR là vô căn cứ: “Thông báo từ Trung tâm Trọng tài nói rằng Mbeumo không kiểm soát được bóng. Nhưng trong luật không hề yêu cầu cầu thủ phải có bóng trong tầm kiểm soát. Điều quan trọng là khả năng giữ được quyền kiểm soát bóng. Theo quan điểm của tôi, phát ngôn đó hoàn toàn vô lý. Đây rõ ràng là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi. Manchester United có lý do để thất vọng, bởi lẽ Collins xứng đáng phải nhận thẻ đỏ”.
Thất bại trước Brentford khiến Man United tiếp tục chìm sâu khủng hoảng, rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League. Đội bóng của Amorim đã thua 4 trong 7 trận kể từ đầu mùa, trong đó có cả cú sốc bị loại ở Carabao Cup sau loạt luân lưu trước Grimsby Town. Ngược lại, chiến thắng này mang về cho Brentford 3 điểm quý giá, cũng là lần đầu họ hưởng niềm vui chiến thắng ở giải đấu sau hơn một tháng.
Cuối tuần tới, Man United sẽ bước vào trận đấu có thể mang tính bước ngoặt khi chạm trán tân binh Sunderland, đội bóng đang gây ấn tượng mạnh với vị trí thứ 4 sau 6 vòng đấu (3 thắng, 2 hòa, 1 thua). Nếu giành chiến thắng, Amorim có thể lấy lại niềm tin nơi ban lãnh đạo và người hâm mộ. Nhưng nếu tiếp tục thất bại, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Old Trafford của ông nhiều khả năng sẽ bị lung lay dữ dội.