Thứ Ba, 14/10/2025
Zalo

Cựu trọng tài NHA cho rằng bàn thắng của Arsenal nên bị từ chối

Thứ Ba 19/08/2025 10:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu trọng tài Premier League là Mark Clattenburg đã lên tiếng lý giải vì sao Arsenal may mắn không bị thổi phạt trong bàn thắng duy nhất giúp họ đánh bại Man United.

Cựu trọng tài NHA cho rằng bàn thắng của Arsenal nên bị từ chối

Trong trận cầu tâm điểm cuối tuần qua, Riccardo Calafiori là người ghi bàn quyết định, mang về thắng lợi 1-0 cho Arsenal ngay tại Old Trafford. Tuy nhiên, theo Mark Clattenburg, tình huống lập công này đã ẩn chứa nhiều tranh cãi khi William Saliba có va chạm với Mason Mount và thủ môn Altay Bayindir trong pha không chiến.

Man United
Cựu trọng tài NHA cho rằng bàn thắng của Arsenal nên bị từ chối

Chia sẻ trên United in Focus, Clattenburg phân tích: “Xem trực tiếp, tôi không nhận thấy vấn đề. Nhưng khi xem lại quay chậm, rõ ràng áo của Mason Mount đã bị kéo, còn Bayindir thì bị cản trở lúc tranh chấp bóng bổng. PGMOL từng tuyên bố sẽ xử lý nghiêm những hành vi kiểu này, nhưng một lần nữa họ đã bỏ qua”.

Điều đáng nói là chỉ vài ngày trước khi mùa giải mới khởi tranh, Howard Webb, người đứng đầu tổ chức trọng tài PGMOL, đã nhấn mạnh các trọng tài sẽ khắt khe hơn với tình huống giữ áo, kéo người trong vòng cấm. Thế nhưng, ở trận đấu vừa rồi, đoàn quân của HLV Mikel Arteta lại có phần lợi thế khi bàn thắng được công nhận.

Thất bại ngay ngày ra quân chắc chắn là đòn đau cho đội bóng của Ruben Amorim. Cuối tuần tới, Man United sẽ hành quân đến sân Fulham với quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng. Trong khi đó, Arsenal trở về Emirates để tiếp đón tân binh Leeds, với khí thế hứng khởi sau khi rời Old Trafford với trọn vẹn 3 điểm.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Kostas Tsimikas: Người "nghiện sĩ" đáng mến của Liverpudlians

Kostas Tsimikas: Người nghiện sĩ đáng mến của Liverpudlians

Kostas Tsimikas: Người "nghiện sĩ" đáng mến của Liverpudlians

Trung tâm huấn luyện của Liverpool giờ yên ắng hơn một chút khi không còn Kostas Tsimikas. Người tự gọi mình là “Scouser Hy Lạp” đã rời đi trong lặng lẽ vào tháng trước, âm thầm qua cửa sau trong lúc hàng loạt tân binh đắt giá nối nhau bước vào từ phía trước.

Video

Xem thêm
top-arrow
X