Cựu sao trẻ MU dùng ChatGPT để tự đàm phán hợp đồng
Demetri Mitchell trưởng thành từ lò đào tạo của Man United và từng có một lần ra sân ở Premier League trước khi trải qua các giai đoạn thi đấu cho Hearts, Blackpool, Hibernian và Exeter City.
Mùa hè vừa qua, cầu thủ 28 tuổi chia tay Exeter để chuyển đến Leyton Orient theo dạng tự do. Đáng chú ý, anh đã tự mình tiến hành toàn bộ quá trình thương lượng mà không cần đến đại diện, điều hiếm thấy trong bóng đá chuyên nghiệp.
Cựu sao trẻ MU dùng ChatGPT để tự đàm phán hợp đồng |
“Leyton Orient gửi cho tôi một lời đề nghị, và tôi bắt đầu dùng ChatGPT, hỏi nó cách đàm phán hợp đồng, cần nói gì trong quá trình thương lượng”, Mitchell chia sẻ trên podcast From My Left.
“Tôi nói với nó về mức lương tôi nhận mùa trước, việc chuyển đến London, chi phí sinh hoạt, vợ con tôi sẽ chuyển theo… Tôi nghĩ mình xứng đáng nhận cao hơn một chút, nhưng cũng không muốn tỏ ra đòi hỏi kiểu ‘tôi đáng giá từng này, từng kia’”.
Mitchell cũng cho biết vì không thuê người đại diện nên khoản phí đáng lẽ trả cho họ đã được tính vào tiền thưởng khi ký hợp đồng.
“Nếu có người đại diện, có thể họ giúp tôi kiếm thêm vài trăm bảng nữa. Nhưng rồi tôi vẫn phải trích phần trăm cho họ, nên tính ra chẳng khác gì cả”.
Bên cạnh câu chuyện cá nhân, Mitchell còn thẳng thắn phê phán hệ thống đại diện cầu thủ, cho rằng các lựa chọn hiện nay, đặc biệt với cầu thủ ở hạng dưới, đều có nhiều hạn chế.
“Theo tôi, có ba kiểu người đại diện”, anh nói. “Một là những người làm cho các công ty môi giới, chỉ nhận lương cứng. Hai là đại diện của các tập đoàn lớn, chuyên săn cầu thủ trẻ tiềm năng, và khi bạn không còn là ‘tài năng trẻ’ nữa thì họ chẳng còn mặn mà. Còn kiểu thứ ba là những người làm riêng, chỉ chăm chăm kiếm tiền, cố gắng đẩy cầu thủ đi bất cứ đâu càng nhanh càng tốt. Ở các giải hạng thấp, rất khó để tìm được một người đại diện thực sự tốt, vì cơ hội lựa chọn của bạn vốn đã rất ít”.
Mitchell từng khoác áo các đội tuyển trẻ Anh từ U16 đến U20, và gần đây góp mặt trong danh sách sơ bộ 60 cầu thủ của Jamaica chuẩn bị cho Gold Cup 2025.
Hiện anh đã có 8 lần ra sân cho Leyton Orient ở mùa này, dù vẫn đang chờ bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng có trụ sở tại Brisbane Road.