Coventry của Lampard thắng đậm, đặt 1 chân lên Premier League
Các bàn thắng của Tatsuhiro Sakamoto và Brandon Thomas-Asante trong hiệp một, trước khi Matt Grimes thực hiện thành công quả phạt đền sau giờ nghỉ, giúp Coventry City giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên sân nhà.
Kết quả này giúp Coventry nới rộng khoảng cách lên 8 điểm so với đội xếp thứ 2 là Middlesbrough, đội vừa bất ngờ để thua Charlton trên sân nhà. Đồng thời, thầy trò Lampard cũng tạo ra khoảng cách 9 điểm so với đội đứng thứ 3 là Millwall.
| Coventry của Lampard thắng đậm, đặt 1 chân lên Premier League |
Ở chiều ngược lại, Preston tiếp tục sa sút khi nhận thất bại thứ 3 liên tiếp và chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất.
Coventry sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Sakamoto. Sau khi ghi bàn trở lại trong chiến thắng 2-0 trước Bristol City hôm thứ Bảy, cầu thủ chạy cánh người Nhật Bản tiếp tục nổ súng, dù lần này có phần may mắn.
Đường chuyền dài của Frank Onyeka được đánh đầu phá ra đúng tầm Sakamoto. Cầu thủ này tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân Ben Whiteman đổi hướng khiến thủ môn Daniel Iversen hoàn toàn bị đánh bại.
Phút 31, Coventry nhân đôi cách biệt. Từ pha đánh đầu chuyền bóng của Liam Kitching ở cột xa, Ellis Simms nỗ lực dứt điểm nhưng cú sút của anh bị Iversen xuất sắc đẩy dội xà ngang. Tuy nhiên, Brandon Thomas-Asante đã kịp thời ập vào đá bồi cận thành, ghi bàn đầu tiên kể từ ngày 4/11.
Sakamoto, Thomas-Asante và Simms đều nằm trong số 4 sự thay đổi của Lampard sau chiến thắng trước Bristol City tại Ashton Gate cuối tuần qua. Đáng chú ý, chân sút chủ lực Haji Wright, người ghi 6 bàn trong 5 trận sân nhà của Coventry trong năm 2026, phải vào sân từ ghế dự bị.
Về phía Preston, đội khách gần như không tạo ra nhiều sức ép trong hiệp một sau khi bước vào trận đấu với 2 thất bại liên tiếp trước Oxford và Millwall.
Cơ hội đáng chú ý nhất của họ đến từ tình huống đá phạt của Alfie Devine, cầu thủ được mượn từ Tottenham, trước khi Ben Whiteman đánh đầu buộc thủ môn Carl Rushworth phải thực hiện pha cứu thua.
Ngay đầu hiệp hai, Coventry tiếp tục gia tăng cách biệt. Trọng tài xác định hậu vệ Pol Valentin phạm lỗi với Ephron Mason-Clark trong vòng cấm. Đội trưởng Matt Grimes bước lên chấm phạt đền và dễ dàng đánh lừa Iversen, ghi bàn thắng thứ 2 của anh ở mùa giải này.
Sau đó, Mason-Clark có thêm một pha đi bóng khéo léo trước khi dứt điểm vọt xà trong nỗ lực nâng tổng số bàn thắng của Coventry ở mùa giải lên hơn nữa. Đội bóng này hiện đã ghi tới 77 bàn.
Ở những phút cuối, cầu thủ vào sân thay người Josh Eccles cũng có cơ hội nhưng sút bóng qua xà sau đường tạt bóng đẹp của Jahnoah Markelo. Dù vậy, Coventry vẫn dễ dàng khép lại trận đấu với chiến thắng thứ 23 tại Championship mùa này.