Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Coppell đau đầu với "bài toán Ronaldo"

Thứ Sáu 18/01/2008 10:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - HLV Steve Coppell của Reading thừa nhận rằng việc ngăn chặn Critiano Ronaldo của Manchester United lúc này là một công việc vô cùng nan giải.


Coppell đau đầu nhất với “bài toán Ronaldo“

Tối mai, CLB Reading sẽ tiếp đón đội bóng đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh, Manchester United trên sân nhà Madjeski. "Quỷ đỏ" sẽ hành quân đến sân nhà của đội bóng đã từng thủ hòa với họ ngay trên Old Trafford ở vòng đấu đầu tiên, với một phong độ rất tốt trong thời gian này, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo.

Với 16 bàn thắng trong 13 trận gần đây nhất, Ronaldo đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải ngoại hạng Anh mùa này. Chính phong độ chói sáng của anh đã làm cho Steve Coppell không khỏi lo lắng trước khi hai đội "đụng" nhau. "Ronaldo đang có phong độ ghi bàn rất tốt, chính vì thế chắc chắn chúng tôi sẽ rất vất vả trong trận đấu sắp tới." Coppell nói.

"Tất cả mọi người đều phải công nhận tài năng của Ronaldo. Khi tôi còn là cầu thủ, tôi luôn nghĩ rằng cứ 6 trận ghi được một bàn là một thành công rất lớn của một tiền vệ rồi. Vậy mà Ronaldo lại ghi bàn hầu hết trong tất cả các trận đấu mà cậu ấy ra sân. Thậm chí Ronaldo không chỉ ghi bàn mà còn tạo những điều kiện vô cùng thuận lợi cho các đồng đội lập công nữa." Coppell tỏ vẻ thán phục.

 Không chỉ với Ronaldo, HLV Coppell còn dành những lời lẽ "có cánh" cho tiền đạo người Anh, Wayne Rooney, ông nói: "Ngoài Ronaldo còn có một cầu thủ khác của MU làm chúng tôi phải đặc biệt để ý, đó là Rooney. Trong 4 trận thua của MU ở mùa giải năm nay (tính cả League Cup), Rooney đều không thi đấu. Tôi đã được xem trận đấu giữa MU và Aston Villa ở cúp FA vừa rồi. Rooney đã tạo ra sự khác biệt chỉ trong 20 phút cuối trận mà cậu ấy vào thay người. Đó là lý do tại sao tiền đạo này lại đáng giá 25 triệu bảng khi mới 17 tuổi. Rooney là mẫu cầu thủ có khả năng làm nên sự khác biệt."

Mặc dù hết lời khen ngợi các cầu thủ của đội khách, nhưng cựu tiền vệ MU vẫn tự tin vào việc sẽ lấy điểm từ tay đối thủ trong trận đấu này. "Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức để có điểm trong trận đấu với MU. Đúng là MU rất mạnh nhưng chúng tôi cũng biết được khả năng của mình đến đâu. Chúng tôi đã từng mang 1 điểm từ Old Trafford về, vì thế không có lý gì mà chúng tôi không thể làm được điều tương tự trên sân nhà.

  • Phúc Hưởng

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X