Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Chứng kiến Eto’o bùng nổ trước Man Utd, càng thấy Mourinho cực kỳ lợi hại

Thứ Hai 20/01/2014 02:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Fernando Torres vừa đá chính và ghi bàn trước Hull City, thì trận tiếp theo gặp Man United, anh… ngồi dự bị. Chuyện gì đã xảy ra? Samuel Eto’o, tiền đạo không hơn Torres là bao về hiệu suất ghi bàn mùa này, lại được chọn. Không ai hiểu Mourinho nghĩ gì và hy vọng đặt vào Eto’o không lớn. Thế mà anh lập hat-trick! Mourinho "dị" thật!.

 

Rốt cuộc, "Người đặc biệt" tư duy thế nào mà đưa ra quyết định ấy? Thống kê của Squawka trả lời: Tổng thời gian Eto’o di chuyển tại phần sân Man United cả trận vào khoảng 66% (xem hình), và chia đều thời gian ở ba khoảng sân là hơn 20%. Nghĩa là anh không đá cắm, mà hoạt động cực năng nổ trong 78 phút trên sân. Anh chạy chỗ liên tục để quấy phá. Đó là lệnh của Mourinho. Hai trong ba bàn thắng là những tình huống chớp thời cơ đơn giản, nhưng cực nhanh, cho thấy sự rối loạn của hàng thủ Man United trong việc kèm người. Mou dùng "Sư tử già" Eto’o, thay vì "Mèo lười" Torres là vì vậy.

Mourinho đã thể hiện sự am hiểu cầu thủ tuyệt vời với nước cờ này, và rõ ràng đã đánh giá rất đúng khả năng tổ chức kém của hàng thủ Man United mùa này.

Bàn đầu tiên Eto’o ghi vào lưới Quỷ đỏ là vào năm 2009, tại trận chung kết Champions League ở Roma, mà Barca của anh thắng 2-0. Hôm đó, phát kiến kéo Eto’o sang phải, đẩy Messi vào trung tâm của Pep Guardiola khiến Sir Alex bối rối (Và chính Eto'o đã ghi bàn mở tỷ số ở đợt tấn công đầu tiên của Barca, thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu). Hôm nay có lẽ chưa đến mức gọi là một phát kiến, nhưng chắc chắn là điều chỉnh chiến thuật cực tinh tế của Mourinho.

Giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao Mourinho lại mua Nemanja Matic, bổ sung vào tuyến giữa đã quá chật của Chelsea, thay vì một tiền đạo: Tất cả cứ chỉ trích hàng tiền đạo Chelsea cùn mòn, nhưng Mourinho thì biết rõ điểm mạnh yếu của các chân sút ông có trong tay để dùng họ tùy hoàn cảnh, và nếu họ tịt ngòi, thì tuyến giữa siêu mạnh sẽ làm thay.

Khuôn mặt thất thần của David Moyes sau trận là lời thú nhận thất bại rõ rệt nhất trước Jose Mourinho. Moyes đã dùng Young mà không phải Chicharito (khắc tinh của Chelsea), người vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn, và đó là một sai lầm.

Mourinho thì gạt cầu thủ vừa ghi bàn của ông ra, để dùng một lão tướng chẳng ai để ý nữa, rồi thành công. Hiếm ai lợi hại như Mourinho!

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Chưa đầy 2 tuần kể từ khi xuất hiện tin đồn về việc tiền vệ Christian Norgaard có thể gia nhập Arsenal từ Brentford, ngày hôm nay tiền vệ 31 tuổi đã chính thức khoác lên mình màu áo đỏ trắng.

Video

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng Steven Gerrard vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "Chelsea 2014". Huyền thoại Liverpool thừa nhận rằng cú trượt chân định mệnh khiến anh đánh mất chức vô địch Premier League vẫn là ký ức khiến anh day dứt nhất sự nghiệp.

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Một tài xế xe tải, người tự nhận là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva thiệt mạng, vừa lên tiếng trấn an gia đình nạn nhân rằng chiếc xe không hề chạy quá tốc độ vào thời điểm gặp nạn.

Xem thêm
top-arrow
X