Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Chủ tịch ngỡ mình mơ khi thấy Liverpool thống trị Premier League

Thứ Sáu 07/02/2020 16:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chủ tịch Tom Werner của Liverpool thừa nhận ông đã phải tự véo mình một cái khi chứng kiến những gì mà đoàn quân của Klopp làm được ở mùa giải này.
Sau 25 trận đã đấu, Liverpool chỉ đánh rơi đúng 2 điểm ở Premier League. Hiện tại, họ đã có nhiều hơn Man City tới 22 điểm. Chức vô địch Premier League hầu như đã nằm chắc trong tay đội bóng thành phố cảng.

Chứng kiến những gì mà Liverpool làm được mùa này, chủ tịch Tom Werner thừa nhận ông đã phải tự véo mình vì ngỡ như đnag mơ.

Chủ tịch ngỡ mình mơ khi thấy Liverpool thống trị Premier League hình ảnh

Chủ tịch ngỡ mình mơ khi thấy Liverpool thống trị Premier League


“Tôi đang phải véo mình, nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng chúng tôi cần trân trọng những gì đã làm được. Tôi trân trọng những gì mà đội bóng đã đạt được cho đến thời điểm này và tôi không nghĩ kỷ lục hiện tại sẽ sớm được tái hiện.

Đẳng cấp của giải đấu này là rất lớn và bạn không thể có một ngày nghỉ nào. Điều đó chưa xảy ra với đội bóng và đó là một lời khen dành cho Klopp bởi vì đội bóng đều đạt đỉnh cao mỗi tuần”.


Dù đang có lợi thế lớn nhưng Klopp và các cầu thủ Liverpool vẫn liên tục khẳng định công việc của họ chưa hoàn tất. Sự ổn định đang được Liverpool thể hiện mạnh mẽ ở mùa giải này và chủ tịch Werner hy vọng phong độ đó sẽ tiếp tục được nối dài.

“Như Klopp đã nói, chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi chưa đạt được danh hiệu nào cả. Sẽ có nhiều thời gian để chúng tôi tận hưởng những danh hiệu vào cuối mùa giải”.

Xuân Phong
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X