- Tottenham chính thức chiêu mộ Joao Palhinha từ Bayern
- Son Heung Min khóc nức nở trong trận chia tay Tottenham
- Tottenham nhận tin cực buồn trước mùa giải mới
Chủ tịch Tottenham tiết lộ lý do sa thải Ange Postecoglou
Daniel Levy đặt chân đến Tottenham vào năm 2000, sau một nỗ lực bất thành nhằm mua lại câu lạc bộ từ hai năm trước đó. Một năm sau, ông kế nhiệm Lord Sugar và chính thức nắm toàn quyền điều hành. Kể từ đó, Levy trở thành chủ tịch có thời gian tại vị lâu nhất lịch sử Premier League.
Trong suốt 25 năm gắn bó với Spurs, Levy chứng kiến và dẫn dắt câu lạc bộ trải qua hàng loạt thay đổi mang tính bước ngoặt. Một trong những cột mốc lớn nhất là vào năm 2017, khi Tottenham chia tay sân White Hart Lane sau hơn 100 năm gắn bó, để nhường chỗ cho "pháo đài" Tottenham Hotspur, một công trình hiện đại sức chứa 62.000 chỗ ngồi, trở thành biểu tượng mới cho câu lạc bộ cũng như trung tâm thể thao giải trí của cả khu vực.
![]() |
Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham giải thích lý do sa thải Ange Postecoglou |
Chia sẻ trong chương trình The Overlap cùng Gary Neville, Levy tự hào gọi sân vận động mới là kiệt tác trong sự nghiệp của mình:
“Việc xây dựng sân Tottenham Hotspur là thành tựu vĩ đại nhất của tôi, và tôi sẽ không làm lại lần nữa. Sân vận động này là biểu tượng đưa Tottenham lên bản đồ bóng đá toàn cầu. Nó cũng tạo ra hàng loạt cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi thực sự muốn khu vực này khởi sắc hơn nhờ sức hút mà sân vận động mang lại”.
Dẫu vậy, Levy thừa nhận rằng di sản ông để lại có lẽ chỉ được đánh giá đúng mực khi ông không còn tại vị: “Tôi tin rằng một khi tôi rời khỏi đây, mọi người mới bắt đầu công nhận những gì tôi đã làm. Khi bạn đứng trước công trình tuyệt vời này, thấy những câu lạc bộ khác bắt đầu học theo chúng tôi, đó là dấu hiệu cho thấy có thể, chúng tôi đã làm đúng và dám nghĩ khác”.
Dưới thời Ange Postecoglou mùa giải vừa qua, Tottenham có một chiến dịch quốc nội thảm hại, khi phải vật lộn với cơn bão chấn thương và thường xuyên sử dụng cầu thủ trái vị trí. Thế nhưng, trên đấu trường châu Âu, họ lại tạo nên điều kỳ diệu: đánh bại Man United trong trận chung kết Europa League nhờ pha lập công duy nhất của Brennan Johnson, mang về danh hiệu lớn đầu tiên sau hơn 15 năm chờ đợi.
Tuy nhiên, chỉ 16 ngày sau đêm vinh quang đó, Postecoglou bị sa thải đúng ngày kỷ niệm 2 năm nắm quyền. Người thay thế ông là Thomas Frank, huấn luyện viên kỳ cựu của Brentford.
Levy khẳng định quyết định này là kết quả của một quá trình đánh giá tập thể: “Cuối cùng, quyết định là của tôi, nhưng đó luôn là kết luận tập thể. Chúng tôi có hội đồng quản trị, và dưới đó là một nhóm kỹ thuật chuyên môn, họ đưa ra các đánh giá, tư vấn, và tôi chỉ thực hiện phần việc của mình”.
Chủ tịch Spurs thừa nhận đó là một quyết định khó khăn, nhưng cần thiết: “Ange đã mang về cho chúng tôi một danh hiệu châu Âu, điều đó rất đặc biệt và sẽ luôn ghi dấu trong lịch sử câu lạc bộ. Nhưng chúng tôi không thể bỏ qua sự thật là đội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17, thua 22 trận tại Premier League, điều không thể chấp nhận với Tottenham. Cảm xúc cần phải nhường chỗ cho lý trí và dữ liệu".
Khi được hỏi về mức độ can thiệp vào chuyên môn, Levy lập tức bác bỏ quan điểm ông quá nhiều quyền lực: “Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn sai lệch. Những người từng làm việc tại đây đều biết tôi không can thiệp vào việc chọn cầu thủ hay chiến thuật. Đó là phần việc của huấn luyện viên và đội ngũ kỹ thuật. Việc duy nhất tôi tham gia là đàm phán mua hoặc bán cầu thủ mà họ đã lựa chọn. Tôi luôn làm hết mình để đạt được điều tốt nhất cho Tottenham”.