Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Chelsea: Những bước chân run sợ…

Thứ Hai 19/04/2010 13:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chỉ còn 3 vòng đấu nữa thì những thăng hoa, những cảm xúc của giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ tạm thời lắng xuống. Giờ đây, Chelsea đang là số 1 và được rất nhiều người đặt cược vào khả năng vô địch của họ. Nhưng thất bại trước Tottenham khiến "The Blues" đang lo lắng…

Ancelotti và các học trò đang đứng ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng cho đến thời điểm này. Nhà cầm quân người Italia đang đứng trước cơ hội lặp lại thành tích mà Mourinho đã làm trước đây: lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt. Bên cạnh đó các cầu thủ của đội bóng thành London cũng đang rất nóng lòng chờ đến ngày nâng cao chiếc cúp danh giá mà họ phải vật lộn cả mùa giải mới có được, thêm vào đó là việc cắt mạch chiến thắng kéo dài 3 năm liên tiếp của những nhà ĐKVĐ Manchester United. Tuy nhiên, mùa giải năm nay đầy khắc nghiệt vẫn còn tới 3 vòng đấu nữa…


Thất bại trước Tottenham sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự thanh thoát trong đôi chân của các cầu
thủ Chelsea.

Nếu như trong một cuộc đua mà người dẫn đầu chạy rất nhanh và gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay thì 3 vòng còn lại có thể xem là quá ít ỏi. Nhưng đối với trường hợp của giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay,  người ta phải dùng từ “vẫn” đối với 3 vòng đấu còn lại. Vẫn còn tới 3 vòng đấu và vẫn còn có những bất ngờ không ai có thể dự đoán trước được. Vẫn còn rất nhiều cảm xúc không hẹn trước đối với những fan hâm mộ của giải đấu số 1 xứ sương mù, và tất nhiên cũng sẽ không hề hẹn trước đối với những đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch. Chỉ cần sai một ly các "đại gia" có thể đi một dặm ngay lập tức. Rõ ràng, trong trường hợp này, người không hề muốn có điều gì bất ngờ xảy ra là Chelsea. Chức vô địch đã quá gần với họ.

Bên cạnh đó, Manchester United và Arsenal là những đội bóng rất mong có điều gì bất ngờ xảy ra. Đối với trường hợp của Arsenal, cơ hội của họ quá mong manh. Họ phải thắng 3 trận còn lại và cầu mong Chelsea và MU thua tất. Điều này rất khó xảy ra, và đồng nghĩa với cơ hội của "Pháo thủ" nhỏ hơn rất nhiều so với "Quỷ đỏ" Đội bóng của HLV Alex Ferguson chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình ở 3 trận đấu cuối, và mong cho Chelsea sẩy chân chỉ một lần. Có thể nói đến lúc này, “Quỷ đỏ” phải tự trách mình vì đã bỏ lỡ những “cơ hội vàng” để có thể vượt qua Chelsea. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Chelsea sẽ phải chịu một áp lực rất lớn trong 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Stoke City, Liverpool và Wigan sẽ là những chướng ngại cuối cùng của đội bóng thành London. Việc khoảng cách với đội xếp thứ 2 là MU chỉ có vẻn vẹn 1 điểm khiến các học trò của HLV Ancelotti chắc chắn không có được cảm giác thoải mái. Họ sẽ phải thi đấu trên những đôi chân lo lắng. Lo lắng vì chỉ cần một sai lầm rất nhỏ  thầy trò HLV  Ancelotti cũng có thể bị trả giá rất lớn. Người trong cuộc không lo sao được, khi mà trước hiệp thi đấu thứ nhất của vòng cuối cùng mùa giải 1998-1999, Arsenal vẫn là những người xếp thứ nhất sau chiến thắng 1-0 trước Leeds United và tạm thời hơn MU 2 điểm. Tuy nhiên, chỉ cần một bàn thắng của Andy Cole cho MU ở hiệp hai trận đấu với Tottenham là đủ để đội bóng của Sir Alex lên ngôi.

Thất bại và vinh quang đôi khi chỉ cách nhau vài giây đồng hồ. Nếu ai đủ kiên nhẫn để vượt qua vài giây tưởng chừng như không bao giờ đến đó, người đó sẽ là người chiến thắng. Các CĐV Manchester United đang cầu mong Chelsea sẽ thất bại ít nhất một trận. Còn ngược lại, ở nửa màu xanh, những người yêu mến đội chủ sân Stamford Bridge lại mong những cầu thủ con cưng của mình được “chân cứng đá mềm”…

(Theo Thể thao & Văn hóa)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Sunderland ở vòng 22 Premier League, hai thông báo đáng chú ý đã được đưa ra, khiến cho người hâm mộ Crystal Palace hết sức lo lắng. Đầu tiên là đội trưởng Marc Guehi không có mặt trong chuyến làm khách đến SVĐ The Light, với việc trung vệ người Anh chuẩn bị hoàn tất thủ tục để chuyển gia nhập Manchester City. Và thứ hai là tuyên bố ra đi bất ngờ của HLV Ollie Glasner.

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X