- Chelsea đàm phán gia hạn hợp đồng khủng với Malo Gusto
- HLV Maresca không hài lòng với 45 phút hiệp 2 của Chelsea
- Alejandro Garnacho tiết lộ cái tên thuyết phục anh gia nhập Chelsea
Đội bóng khổng lồ thành Turin đã chia tay Igor Tudor vào đầu tuần này, sau chuỗi 8 trận không thắng thảm hại. Massimo Brambilla tạm thời dẫn dắt Juventus cho đến khi họ tìm được HLV mới. Trong khi đó, việc tìm kiếm người thay thế Tudor đã bắt đầu một cách nghiêm túc và Luciano Spalletti đang là ứng viên số 1.
Có tin đồn cho rằng Juventus đã chuẩn bị thực hiện một động thái táo bạo để có được Enzo Maresca, người đã dành 4 năm sự nghiệp cầu thủ của mình tại câu lạc bộ, nhưng bất kỳ nỗ lực nào như vậy cũng sẽ bị Chelsea ngăn chặn, theo tờ Daily Mail.
Chelsea không nhả HLV Enzo Maresca cho Juventus. |
Bất chấp khởi đầu mùa giải mới không mấy ấn tượng, nhà đương kim vô địch FIFA Club World Cup không có ý định chia tay Maresca, người có hợp đồng hiện tại còn hiệu lực đến năm 2029. HLV Maresca vừa cùng các học trò đánh bại Wolves 4-3, qua đó giành vé vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh.
Tuy nhiên, HLV người Italia đã vô cùng tức giận và chỉ trích Liam Delap sau khi tiền đạo này nhận 2 thẻ vàng chỉ trong ít phút. Đây là thẻ đỏ thứ 6 của Chelsea trong 9 trận mùa này. Maresca cho biết: “Hôm nay chúng tôi phải nhận một thẻ đỏ rất ngu ngốc, hoàn toàn không cần thiết, đó chắc chắn là một pha phạm lỗi ngu ngốc, chúng tôi có thể tránh được điều đó.
Thẻ đỏ trong trận đấu với Brighton và MU là rất khó chấp nhận, nhưng thẻ đỏ trong trận đấu với Nottingham và một thẻ đỏ hôm nay, chúng ta có thể tránh được điều đó”.