Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Chelsea đánh rơi chiến thắng, Mourinho đổ lỗi cho trọng tài

Thứ Hai 27/10/2014 05:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Người Đặc Biệt cho rằng những tiếng còi “méo” của trọng tài Phil Dowd đã phá hỏng trận đấu, đặc biệt là trong những tình huống cuối trận.

Trận thư hùng giữa Man United và Chelsea trong khuôn khổ Premier League đã kết thúc với tỷ số 1-1 đầy kịch tính và khá công bằng, đặc biệt là cho những nỗ lực dồn ép không biết mệt mỏi của đội bóng bị đánh giá thấp hơn MU. Drogba đánh đầu mở tỷ số cho The Blues đầu hiệp hai nhưng Van Persie đã kéo 1 điểm ở lại sân Old Trafford vào những giây bù giờ cuối cùng với cú sút bồi quyết đoán.

Bàn thắng thì không nhiều nhưng trận đấu này lại đánh dấu một “cơn mưa thẻ” với tổng cộng 10 thẻ vàng được trọng tài Phil Dowd rút ra (3 cho MU, 7 cho Chelsea). Đáng nói, 2 trong số đó được “tặng riêng” cho hậu vệ Branislav Ivanovic sau 2 pha phạm lỗi với Di Maria, khiến anh phải rời sân và Chelsea, trong thế thiếu người, đã phải nhận bàn thua ngay trong tình huống bóng tiếp theo và cũng là cuối cùng của trận đấu.

Man Utd
Drogba mở tỷ số cho Chelsea

Đánh rơi chiến thắng trong 30 giây cuối, Jose Mourinho hẳn là có lý do để phàn nàn với công tác trọng tài như mọi khi, nhất là lần này ông đã hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm ở Old Trafford. Phỏng vấn sau trận đấu, HLV người Bồ phát biểu: “Tổ trọng tài đã một ngày làm việc tồi tệ. Không chỉ là những chiếc thẻ vàng thừa thải và tấm thẻ đỏ vô lý cuối trận, ngay cả những tình huống bóng nhỏ nhất như xác định quyền ném biên họ cũng không thể làm tốt. Và đáng lẽ ra, chúng tôi phải được hưởng không ít hơn một quả phạt đền ngay trong hiệp một (2 tình huống Rojo – Terry và Smalling – Ivanovic trong vòng cấm – G.K.). Chúng tôi đã bị rút ngắn khoảng cách trên BXH vì những sai lầm cá nhân, và cũng vì những sai lầm của trọng tài.”

Bỏ qua sự bực tức, Mourinho cũng không quên ngợi khen màn trình diễn của các học trò dù chỉ kiếm được 1 điểm. “Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Không bao giờ là dễ dàng khi đối đầu với Man United ngay trên sân Old Trafford khi họ liên tục dồn ép chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã đứng vững bằng đẳng cấp và bản lĩnh. Không những kiểm soát tốt thế trận, chúng tôi còn tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm và nếu may mắn thì đã có thể định đoạt trận đấu sớm hơn.”

Bị MU cầm hòa nhưng vị trí số một của Chelsea trên BXH vẫn chưa bị đe dọa. The Blues vẫn bất bại với 23 điểm sau 9 trận đấu, hơn “ngựa ô “ Southampton 4 điểm và đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City, CLB vừa bất ngờ thất bại 1-2 trước West Ham, 6 điểm. Vòng đấu tới, Chelsea sẽ trở về sân nhà Stamford Bridge để tiếp đón đội bóng thuộc nhóm “cầm đèn đỏ” Queens Park Rangers.

Gia Khoa

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Dòng sự kiện

Đại chiến Man Utd - Chelsea

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X