- Chelsea thất bại trong việc chiêu mộ Ethan Nwaneri
- Raheem Sterling vẫn có thể tỏa sáng ở Chelsea
- Chelsea là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này
Chelsea đã khai thác sự tuyệt vọng của Bayern vụ Nicolas Jackson
Bayern Munich, trong bối cảnh Harry Kane đã 32 tuổi, buộc phải tính đến phương án lâu dài cho vị trí trung phong. Ban đầu, “Hùm xám” hướng sự quan tâm đến Nick Woltemade của Stuttgart, cầu thủ 23 tuổi được đánh giá là có tiềm năng lớn. Tuy nhiên, Woltemade đã gia nhập Newcastle với giá 65 triệu bảng để thay thế Alexander Isak, khiến Bayern lâm vào thế khó ở cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Không còn nhiều lựa chọn, Bayern quyết định mượn Nicolas Jackson từ Chelsea. Thỏa thuận này bao gồm điều khoản mua đứt trị giá 70 triệu bảng, một con số rất lớn với một tiền đạo chưa từng ghi quá 20 bàn trong một mùa giải.
Chelsea đã khai thác sự tuyệt vọng của Bayern vụ Nicolas Jackson |
Phát biểu trên GOAL, Hamann bày tỏ hoài nghi: “Cậu ấy phải ra sân 40 trận để điều khoản mua đứt được kích hoạt, và những trận cúp quốc nội không được tính, chỉ có Bundesliga và Champions League. Nếu Bayern vào đến chung kết Champions League thì cũng chỉ khoảng 48-49 trận. Jackson sẽ vắng 5-6 trận do dự CAN (Cúp các quốc gia châu Phi). Nghĩa là cậu ấy gần như phải đá tất cả các trận còn lại, điều đó có thể xảy ra nhưng rất khó".
Hamann phân tích thêm: “Tôi nghĩ Bayern chỉ muốn gài điều khoản này vì họ không thật sự muốn chi ra số tiền đó để mua đứt. Đây rõ ràng là một canh bạc. Jackson từng bị truất quyền thi đấu vài lần, nhận nhiều thẻ vàng, có tốc độ nhưng phải xem cách cậu ấy hòa nhập và khẳng định vị trí ra sao. 16 triệu euro cho một năm mượn là quá nhiều, nhưng Bayern đã để quá muộn và rơi vào thế buộc phải mua tiền đạo, Chelsea thì khai thác triệt để tình thế này”.
Jackson mới gia hạn hợp đồng với Chelsea vào mùa hè năm ngoái, kéo dài đến năm 2033. Với mức định giá cao ngất, khả năng The Blues tìm được đối tác mua lại ở thời điểm hiện tại là rất thấp, đặc biệt khi cầu thủ 24 tuổi này phải chấp nhận đứng sau đội trưởng tuyển Anh là Harry Kane trong phần lớn mùa giải.