Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

“Chelsea buồn tẻ” đang trở lại

Thứ Tư 25/12/2013 08:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cuối trận đại chiến giữa Arsenal và Chelsea vừa qua, trên khán đài Emirates, các CĐV Arsenal bắt đầu hát: “Chelsea buồn tẻ”. Quả thật, lối chơi của The Blues rạng sáng qua mang đậm phong cách Jose Mourinho trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Stamford Bridge…

TRỞ LẠI VỚI SỰ THỰC DỤNG

CĐV Arsenal hát “Chelsea buồn tẻ” trên khán đài. Sau trận, Wenger, Arteta thì chỉ trích The Blues là “Họ đến Emirates chỉ để phòng ngự”. Wenger hay các CĐV Pháo thủ đều có lý. Một Chelsea thực dụng, như nhiệm kỳ đầu của Mourinho tại Stamford Bridge đang trở lại.

John Terry và đồng đội liên tục vào bóng quyết liệt với các Pháo thủ
John Terry và đồng đội liên tục vào bóng quyết liệt với các Pháo thủ

Tại Emirates, Mourinho từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 được sử dụng nhiều nhất, để chuyển sang 4-3-3, với 3 tiền vệ trung tâm Lampard, Mikel và Ramires. Trong đó, Mikel đá lùi sâu nhất, ngay phía trên bộ đôi trung vệ. Ý đồ chơi phòng ngự của Mourinho đã lộ rõ, khi lần đầu tiên từ đầu mùa tại Premier League, cả 2 tiền vệ sáng tạo là Oscar và Mata đều không có tên trong đội hình xuất phát. Nghĩa là chất nghệ sỹ của Oscar, Mata phải hy sinh, để nhường chỗ cho cơ bắp của Mikel. Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự thực dụng từ Mourinho.

Cách vận hành chiến thuật của Chelsea tại Emirates cũng toát lên tư tưởng phòng ngự triệt để. Về lý thuyết, The Blues có 3 cầu thủ tấn công là Torres, Hazard và Willian. Tuy nhiên, bản đồ nhiệt cho thấy 3 cái tên này hướng đến phá lối chơi Pháo thủ hơn là tập trung ghi bàn. Torres tiếng là đá tiền đạo cắm nhưng chỉ 9% thời gian trên sân anh có mặt trong vòng cấm Arsenal, trong khi có tới 40% xuất hiện ở khu vực 20-40m trước khung thành Szczesny.

Hazard, mang tiếng là tiền đạo cánh trái, nhưng hoạt động như một… hậu vệ cánh trái. Bằng chứng, 22% thời gian anh có mặt ở cánh trái bên phần sân nhà, trong khi chỉ có 16% xuất hiện ở cánh trái bên phần sân Arsenal. Mourinho đã yêu cầu các tiền vệ lùi rất sâu, khiến thực chất đội hình Chelsea tại Emirates phải là 4-5-1 chứ không phải 4-3-3.

Cuối cùng, việc rút nốt Torres ra và tung vào sân hậu vệ David Luiz là minh chứng cho thấy toan tính của Mourinho thực dụng đến mức nào. Tại Emirates, Chelsea trở lại là đúng đội bóng theo phong cách của Người đặc biệt.

NHƯNG ĐÂY SẼ LÀ CON ĐƯỜNG CỦA CHELSEA

Sẽ không nhiều người thích bộ mặt mà Chelsea trình diễn tại Emirates. Nhưng đây sẽ là con đường, là lối đi của The Blues. Những đội bóng của Mourinho phải chơi như 90 phút trước Arsenal, chứ không phải như những gì họ thể hiện từ đầu mùa. Nên nhớ, lần gần nhất Mourinho sử dụng sơ đồ 4-3-3, họ cũng hạ gục West Ham 3-0 ở vòng 12.

Mùa bóng đầu tiên dẫn dắt Chelsea, đội quân của Mourinho lập kỷ lục giữ sạch lưới 25 trận tại Premier League 2004/05. Tới mùa 2005/06, con số này giảm xuống còn 20. Nhưng mùa bóng hiện tại, việc Mourinho theo đuổi thứ bóng đá sexy mà ông chủ Abramovich mong muốn khiến Chelsea mới giữ sạch lưới vỏn vẹn 5 trận/17 vòng tại Premier League 2013/14. Mourinho thích sự hiệu quả và ông sẽ trở lại với phong cách thực dụng trong thời gian tới.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X