Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Chấm điểm Aston Villa 2-2 MU: Đừng đổ lỗi cho chấn thương

Chủ Nhật 14/11/2010 00:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Manchester United chính là câu lạc bộ duy nhất giành được thành tích bất bại kể từ đầu mùa giải năm nay. Thế nhưng cái cách mà họ làm được điều đó thì khiến không ít người cảm thấy bất an bởi đoàn quân của Sir Alex liên tục có những trận hòa đáng thất vọng. Với một đội hình chắp vá do chấn thương, các cầu thủ MU tiếp tục thể hiên một phong độ thất thường khi để Aston Villa dẫn trước hai bàn và chỉ giành lại một điểm từ tay đội chủ nhà sau sự tỏa sáng của Macheda và Vidic.

Nếu chỉ nhìn vào thành tích đối đầu giữa hai đội thì nhiều người đã cho rằng trận thư hùng này sẽ chỉ là cuộc dạo chơi của Manchester Unites bởi Aston Villa mới chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trong 29 lần hai đội gặp nhau tại Premier League. Hơn nữa, trong 15 trận phải làm khách trên sân Villa Park gần đây MU chưa bao giờ phải ra về tay trắng. Thế nên dù thiếu vắng một loạt hảo thủ do chấn thương nhưng nhiều người vẫn tin rằng thầy trò Alex Ferguson vẫn sẽ có một trận đấu tương đối nhàn hạ và sẽ giành được ít nhất là một điểm. Tuy nhiên, ở đời thì có ai đoán được chữ ngờ. Đúng là MU đã không phải ra về tay trắng nhưng họ lại không hề có một trận đấu dễ thở khi bị đội chủ nhà dồn ép và suýt thua nếu như không có sự tỏa sáng của Vidic và Macheda.

 Bằng nỗ lực tuyệt vời lần lượt Macheda và Vidic đã giành lại một điểm từ tay đội chủ nhà

Quả thực phải công nhận Aston Villa trong trận này đã thi đấu rất hay và quả cảm. Có nhiều thời điểm đội chủ nhà dồn ép đối thủ một cách toàn diện và hai bàn thắng cùng vô số những pha sóng gió lên cầu môn của Van Der Sar đã chứng tỏ điều đó. Nhiều người đã đổ tại Manchester United chịu lép vế là bởi họ đang thiếu đến 10 hảo thủ do chấn thương. Nhưng nếu nhìn lại thì Aston Villa cũng chẳng hơn gì khi cũng không có đến... 9 sự phục vụ với lí do tương tự. Vậy nen chẳng thể đổ lỗi này lỗi nọ mà đoàn quân của Sir Alex nên tự xem lại mình thì hơn.

Sau trận đấu, tiền vệ Steward Downing của Aston Villa đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh đã có một ngày thi đấu tuyệt vời khi không ít lần đặt thủ thành Van Der Sả vào tình trạng báo động bằng những pha qua người dứt điểm hoặc những đường chuyền chết người. Trận hòa này chắc chắn không thể khiến Manchester United hài lòng bởi họ đang đứng trước viễn cảnh bị Arsenal soán ngôi nhì bảng và khoảng cách với đội đứng đầu Chelsea sẽ là 6 điểm. Nếu cứ thi đấu như thế này thì có lẽ chiếc cúp vô địch Premier League mùa giải năm nay ngày càng xa tầm với của thầy trò Ferguson.

Đánh giá điểm số (theo Goal.com):

Aston Villa: Brad Friedel 5.5, James Collins - 7.5, Richard Dunne - 5.5, Stephen Warnock - 6, Luke Young - 6, Stewart Downing - 8.5, Jonathan Hogg - 6.5, Barry Bannan - 7, Ashley Young - 6.5, Marc Albrighton - 8, Gabriel Agbonlahor - 7. Thay người: Chris Hert - 5, Lichaj - 6, Delfouneso - 6.

Manchester United: Edwin van der Sar - 5.5, Nemanja Vidic - 7.5, Rio Ferdinand - 5.5, Patrice Evra - 6.5, Wes Brown - 5.5, Darren Fletcher - 7, Michael Carrick - 5.5, Park Ji-Sung - 6, Nani - 6.5, Dimitar Berbatov - 5.5, Javier Hernández - 7. Thay người: Obertan - 7, Macheda - 7.5, Smalling - 6.5.

  • Như Đạt

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Chưa đầy 2 tuần kể từ khi xuất hiện tin đồn về việc tiền vệ Christian Norgaard có thể gia nhập Arsenal từ Brentford, ngày hôm nay tiền vệ 31 tuổi đã chính thức khoác lên mình màu áo đỏ trắng.

Video

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng Steven Gerrard vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "Chelsea 2014". Huyền thoại Liverpool thừa nhận rằng cú trượt chân định mệnh khiến anh đánh mất chức vô địch Premier League vẫn là ký ức khiến anh day dứt nhất sự nghiệp.

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Một tài xế xe tải, người tự nhận là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva thiệt mạng, vừa lên tiếng trấn an gia đình nạn nhân rằng chiếc xe không hề chạy quá tốc độ vào thời điểm gặp nạn.

Xem thêm
top-arrow
X