Cha của Jude Bellingham bị huyền thoại tuyển Anh chỉ trích
Mark Bellingham được truyền thông Anh gọi là người đàn ông quyền lực nhất bóng đá Anh nhờ tầm ảnh hưởng của hai con trai mình. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi vì cách hành xử hậu trường, đặc biệt là vụ việc đối đầu với ban lãnh đạo Borussia Dortmund khi Jobe bị thay ra ở giờ nghỉ giữa hiệp trong trận khai màn Bundesliga mùa 2025/26 gặp St Pauli.
Trận đấu đó đánh dấu màn ra mắt của Jobe ở Bundesliga sau khi anh gia nhập Dortmund từ Sunderland với giá 33 triệu bảng trong mùa hè. Dù vậy, màn trình diễn của tiền vệ 20 tuổi không như kỳ vọng và anh bị rút ra sau hiệp 1.
Cha của Jude Bellingham bị huyền thoại tuyển Anh chỉ trích |
Quyết định này khiến Mark Bellingham nổi giận. Ông tiến thẳng về phía đường hầm để chất vấn các quan chức của Dortmund. Dù không gặp được huấn luyện viên Niko Kovac, vụ việc cũng khiến câu lạc bộ phải ban hành quy định mới là cấm người thân và bạn bè cầu thủ tiếp cận khu vực đường hầm trong các trận đấu.
Sir Geoff Hurst, người luôn dành nhiều thiện cảm cho hai anh em nhà Bellingham thừa nhận ông thất vọng khi biết cha của họ can thiệp quá sâu. Phát biểu tại một sự kiện ở Bristol, được tờ The Sun dẫn lời, Hurst nói:
“Điều khiến tôi khó chịu là bài báo gọi cha của Jude Bellingham là ‘người quyền lực nhất bóng đá Anh’. Ông ta còn phàn nàn khi con trai bị thay ra giữa trận, thật nực cười. Nếu không loại bỏ kiểu hành xử đó, thì đó là một sự ô nhục”.
Kể từ sau sự cố, Jobe Bellingham chưa thể chiếm suất đá chính thường xuyên tại Dortmund. Trong khi đó, Jude cũng bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Anh để tập trung hồi phục thể lực.
Sir Geoff Hurst, người hùng lập hat-trick trong trận chung kết World Cup 1966, hiện đặt kỳ vọng vào việc tuyển Anh có thể chấm dứt 60 năm khát danh hiệu lớn vào năm 2026. Tuy nhiên, ông vẫn hoài nghi về việc bổ nhiệm Thomas Tuchel vào ghế thuyền trưởng “Tam sư”.
“Nhìn lại lịch sử, những huấn luyện viên mang lại thành công nhất cho tuyển Anh đều là người Anh, bắt đầu từ Sir Alf Ramsey”, Hurst nói. “Tôi thích có một huấn luyện viên cùng quốc tịch với các cầu thủ. Vấn đề là hiện tại không có nhiều huấn luyện viên người Anh đạt đẳng cấp cao ở Premier League, khi các đội đều dùng huấn luyện viên ngoại”.
Ông phân tích thêm: “Mọi chuyện đơn giản thôim nếu Tuchel làm tốt và đưa tuyển Anh tiến sâu ở World Cup, ông ấy sẽ được ca ngợi. Nhưng nếu bị loại sớm, tất cả sẽ coi ông ấy là lựa chọn sai lầm. Tuchel có đủ năng lực để thành công, nhưng mọi thứ vẫn phụ thuộc vào kết quả. Chúng tôi sẽ vui mừng bất kể huấn luyện viên mang quốc tịch nào nếu tuyển Anh vô địch World Cup, điều đã xảy ra từ quá lâu rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn. Đội chưa khởi đầu tốt và một vài trận giao hữu vừa qua thực sự đáng thất vọng”.
Hurst cũng nhắc lại bài học từ quá khứ: “Alf Ramsey từng mất ba năm để tìm ra nhóm cầu thủ phù hợp trước World Cup 1966. Trận thắng Serbia 5-0 vừa rồi là tín hiệu tích cực, nhưng áp lực dành cho huấn luyện viên tuyển quốc gia luôn giống ở cấp câu lạc bộ, kết quả mới là điều quyết định”.
Dù vậy, ông khẳng định bản thân vẫn lạc quan: “Tôi không phải người bi quan. Tôi luôn tin tuyển Anh sẽ làm được điều gì đó lớn lao. Tôi vẫn muốn đội được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên người Anh, nhưng dù sao, chúc Tuchel may mắn”.