- Sau Man City, đến lượt MU rút ruột Lyon
- Jack Grealish lên tiếng về tương lai ở Man City
- Nottingham Forest hỏi mua cầu thủ Man City thay Morgan Gibbs-White
CĐV tát Jack Grealish lĩnh án cấm đến sân 3 năm
Alfie Holt, 20 tuổi, thừa nhận đã tát vào mặt Jack Grealish khi cầu thủ này rời sân sau trận đấu. Tuy nhiên, anh ta khai rằng hành động bột phát đó là do Grealish đã buông lời lăng mạ mình, gọi anh là thằng nhóc xấu xí, đáng khinh.
“Tôi không ngờ anh ta nói như vậy, nên tôi đã phản ứng. Tôi hối hận. Chỉ vậy thôi”, Holt nói trước tòa.
![]() |
CĐV tát Jack Grealish lĩnh án cấm đến sân 3 năm |
Sự việc xảy ra trong lúc các cầu thủ rời sân, hướng về đường hầm, sau trận derby nảy lửa. Tòa án thành phố Manchester cho biết Holt, người sở hữu vé mùa tại khán đài Stretford End, đã đứng rất gần các cầu thủ và lớn tiếng chửi bới dàn sao Man City.
Khi Grealish đi ngang qua, hai bên đã có lời qua tiếng lại. Và khi ngôi sao của Man City quay lưng bỏ đi, Holt bất ngờ vung tay tát anh ta vào mặt. Không có thương tích nào được ghi nhận, nhưng Holt đã bị cảnh sát bắt giữ ngay bên ngoài sân vận động.
Theo lời công tố viên Shazia Aslam, Grealish khai trong biên bản rằng anh không nghe rõ những gì Holt la hét vì tiếng ồn của đám đông, nên đã chủ động lại gần để hỏi chuyện. Khi không thể nghe rõ, anh quay lưng bước đi thì bị đánh bất ngờ.
Holt khai với cảnh sát rằng anh đã uống rượu trước trận và đi cùng bố tới sân. Anh thừa nhận đã liên tục chửi bới các cầu thủ Man City, trong đó có Phil Foden, người không phản ứng gì. Nhưng khi gọi Grealish là đồ ngu, anh lại bị đáp trả bằng lời lẽ xúc phạm cá nhân, khiến anh mất kiểm soát và ra tay.
Đoạn video ghi lại vụ việc, dù không có âm thanh, cũng đã được trình chiếu trước tòa. Công tố viên nhấn mạnh rằng cầu thủ rất dễ trở thành nạn nhân của những hành vi như vậy và cần được bảo vệ tuyệt đối.
Luật sư bào chữa Melanie Winstantley cho biết Holt chưa từng có tiền án và đây là lần đầu anh bị bắt. Chiếc vé mùa mà anh gắn bó suốt 12 năm cũng đã bị câu lạc bộ hủy bỏ, một tổn thất nặng nề với cá nhân anh.
“Cậu ấy đã thừa nhận lỗi lầm và không trốn tránh trách nhiệm. Đây chỉ là một vụ hành hung rất nhỏ”, luật sư nói.
Cô cũng chỉ ra rằng Grealish đã chủ động quay lại sau khi đã đi vào đường hầm để đối thoại với Holt. “Các cầu thủ và cổ động viên vẫn thường đùa cợt, trêu ghẹo nhau trong bóng đá. Tôi không bào chữa cho hành động sai trái, nhưng bối cảnh là có thật”.
Kết luận phiên tòa, bà Jill Hodges, chủ tọa phiên xét xử, khẳng định dù Holt đã thành khẩn nhận tội và thể hiện sự hối lỗi, thì hình phạt vẫn là cần thiết để răn đe. Holt bị phạt 120 bảng, cộng thêm 85 bảng án phí và phụ thu 48 bảng. Anh cũng phải nhận lệnh cấm đến sân bóng trong vòng 3 năm.