- Những con số ấn tượng sau trận Brighton 3-0 Chelsea
- Chelsea bị chỉ trích vì chiêu mộ hậu vệ của Strasbourg
- Chelsea thua bạc nhược trận thứ 5 liên tiếp tại Premier League
Thất bại tại sân vận động Amex đồng nghĩa với việc Chelsea đã thua 5 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng mà không ghi được bàn thắng nào, lần đầu tiên kể từ năm 1912. Trong hiệp hai trận đấu với Brighton, các cổ động viên Chelsea lại một lần nữa hô vang phản đối việc câu lạc bộ thuộc sở hữu của BlueCo và cũng hát vang "cút đi Rosenior".
Chelsea hiện đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, và kém đội xếp thứ 5 Liverpool 7 điểm, điều này đồng nghĩa với việc họ rất khó giành được vé dự Champions League mùa giải tới. Sau khi Chelsea bị PSG loại khỏi Champions League tháng trước, nhiều nguồn tin cho rằng ban lãnh đạo Chelsea không có kế hoạch chia tay với Liam Rosenior, người đã thay thế Enzo Maresca vào tháng Giêng.
CĐV Chelsea kêu gọi sa thải Liam Rosenior sau trận thua Brighton. |
Tuy nhiên, Chelsea giờ đây có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn, theo đó người hâm mộ yêu cầu sa thải Rosenior nếu ông không thể cải thiện phong độ của đội bóng. Bất chấp phong độ tệ hại của Chelsea tại Ngoại hạng Anh, đội bóng của Rosenior vẫn có cơ hội vào chung kết FA Cup mùa này khi họ đối đầu với Leeds United ở bán kết tại Wembley.
Rosenior vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp tục dẫn dắt Chelsea vào đầu mùa giải tới, trong khi Filipe Luis, người đã đàm phán với BlueCo hồi đầu năm nay về việc chuyển đến Strasbourg, là ứng cử viên thứ hai.
Cesc Fabregas, HLV của Como, hiện đang đứng thứ 6 tại Serie A, là ứng cử viên thứ 3, trong khi Oliver Glasner, người sẽ rời Crystal Palace vào cuối mùa giải cũng được đồn đoán là mục tiêu của đội bóng thành London.