Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool không chỉ đảm bảo suất dự Champions League sớm 3 vòng, mà còn củng cố niềm tin từ các cầu thủ dành cho HLV tạm quyền Michael Carrick.
Chia sẻ sau trận, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số Matheus Cunha không ngần ngại bày tỏ quan điểm: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng tôi cần phải nói điều này. Không phải quyết định của tôi, nhưng những gì ông ấy làm thật sự tuyệt vời. Ông ấy mang lại sự tự tin cho cả tập thể. Tôi từng ngồi trên băng ghế và quan sát cách ông ấy huấn luyện, thật sự rất ấn tượng. Ông ấy có thứ gì đó giống như ‘ma thuật’ thời Alex Ferguson. Ông ấy mang tinh thần đó trở lại, dạy chúng tôi cách mà đội bóng từng vận hành”.
Matheus Cunha: Carrick giống như Sir Alex |
Không chỉ là lời khen xã giao, phát biểu của Cunha phản ánh rõ sự thay đổi tích cực trong phòng thay đồ Man United dưới thời Carrick. Sự gắn kết, niềm tin và tinh thần chiến đấu đã giúp Quỷ đỏ vượt qua giai đoạn khó khăn để cán đích trong top 5.
“Được chơi cho CLB này là một đặc ân lớn. Champions League mà không có Man United thì không còn là chính nó, và Man United cũng vậy nếu thiếu Champions League”, Cunha nhấn mạnh.
Dù vậy, tiền đạo 26 tuổi cũng hiểu rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Man United cần tiếp tục tiến lên và cạnh tranh những danh hiệu lớn. Bên cạnh đó, Cunha cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước khả năng chia tay của Casemiro vào cuối mùa khi hợp đồng hết hạn.
“Có anh ấy trong phòng thay đồ là một đặc ân. Chúng tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều. Tất nhiên, ai cũng hy vọng có thể giữ anh ấy thêm một chút nữa. Tôi biết điều đó không dễ, nhưng trong bóng đá, không ai biết trước điều gì”, Matheus Cunha bày tỏ.