Carrick chưa quên cơn ác mộng mùa 2011/12 trên sân Sunderland
Mùa giải 2011/12 từng chứng kiến một trong những ngày hạ màn kịch tính nhất lịch sử Premier League. Khi đó, Man United đánh bại Sunderland 1-0 ở vòng cuối và chờ tin vui từ trận đấu giữa Manchester City với Queens Park Rangers. Tuy nhiên, bàn thắng phút bù giờ của Sergio Aguero đã giúp Man City lật ngược tình thế để cướp chức vô địch khỏi tay đội bóng của Alex Ferguson.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Michael Carrick nói với nụ cười gượng: “Vâng, tôi vẫn nhớ chứ. Tôi chưa bao giờ quên. Đó là cảm giác rất đặc biệt và chỉ xảy ra một lần trong đời. Thực tế, trong trận đấu, chúng tôi chưa biết chính xác tình hình bên kia như thế nào.
Chỉ tới khi tiến ra sát đường biên sau trận và phải đối diện với phản ứng từ khán giả, chúng tôi mới thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó đã là quá khứ, nhưng chắc chắn là ký ức luôn đọng lại".
| Carrick chưa quên cơn ác mộng mùa 2011/12 trên sân Sunderland |
Dù vậy, Carrick khẳng định trận đấu sắp tới sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Man United hiện đã chắc suất dự Champions League và không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng ông không muốn đội bóng giảm quyết tâm.
Carrick đánh giá rất cao Sunderland, đội đang đứng thứ 12 sau mùa giải trở lại Premier League đầy ấn tượng.
“Họ còn rất nhiều động lực thi đấu”, ông nói. “Từ vị trí thứ 6 tới thứ 12 đang rất sít sao, chỉ chênh nhau vài điểm. Sunderland vẫn còn mục tiêu. Họ có một mùa giải tuyệt vời. Không dễ để thăng hạng rồi trụ lại Premier League, điều mà nhiều đội đã thất bại trong những năm gần đây. Nhưng Sunderland không chỉ trụ hạng mà còn ở nửa trên bảng xếp hạng, thậm chí vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Điều đó cho thấy họ đã chơi tốt như thế nào".
Mùa này, Manchester United chỉ thi đấu tổng cộng 40 trận, con số thấp nhất của CLB trong suốt 111 năm qua. Lịch thi đấu nhẹ cùng tình hình lực lượng ổn định giúp Carrick duy trì bộ khung quen thuộc kể từ khi lên nắm quyền. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh cũng để ngỏ khả năng trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ ít được ra sân.
“Tôi phải nói rằng tất cả các cầu thủ trong đội đều rất tuyệt vời”, Carrick chia sẻ. “Một số người thi đấu nhiều hơn những người khác và tôi hiểu điều đó có thể gây khó khăn cho các cầu thủ dưới góc độ chuyên nghiệp. Nhưng tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ mà họ dành cho nhau thật sự đáng trân trọng. Đó là điều chúng tôi cần trong tập thể, đặc biệt khi mùa giải này không có quá nhiều trận đấu như mong muốn. Chúng tôi vẫn muốn chơi tốt và tiếp tục giành kết quả tích cực, nhưng đồng thời cũng phải lưu ý tới việc tạo cơ hội cho toàn đội".