Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Carragher tiết lộ lý do Ruben Amorim chưa bị MU sa thải

Thứ Tư 03/09/2025 09:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Phát biểu trước truyền thông, cựu sao Liverpool, Jamie Carragher đã có những chia sẻ đáng chú ý về tương lai của HLV Ruben Amorim tại Man United.

Carragher tiết lộ lý do Ruben Amorim chưa bị MU sa thải

Cựu danh thủ Jamie Carragher mới đây đưa ra quan điểm gây chú ý khi cho rằng HLV Ruben Amorim có thể vẫn còn tại vị ở Manchester United không phải nhờ thành tích chuyên môn, mà bởi ông “quá cuốn hút trong các buổi họp báo” và “sở hữu ngoại hình điển trai”. Theo Carragher, nếu thiếu đi hai yếu tố này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có lẽ đã sớm phải chia tay Old Trafford.

Man Utd vừa có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Burnley cuối tuần qua nhờ quả phạt đền muộn của Bruno Fernandes. Trước đó ít ngày, “Quỷ đỏ” gây sốc khi bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi Grimsby, đội bóng hạng Tư trong hệ thống bóng đá Anh. Đây cũng là thất bại đầu tiên trong lịch sử của MU trước một đối thủ thuộc giải đấu thấp đến vậy. Chuỗi phong độ nghèo nàn kéo dài khiến niềm tin vào HLV Amorim ngày càng suy giảm.

Theo Jamie Carragher, điểm giúp Amorim giữ được thiện cảm nằm ở khả năng giao tiếp cởi mở, thẳng thắn và luôn biết tạo tiêu đề trên mặt báo. Sự bộc trực của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khiến truyền thông yêu thích, nhưng đồng thời càng làm gia tăng tranh cãi khi thành tích trên sân cỏ không theo kịp.

Carragher tiết lộ lý do Ruben Amorim chưa bị MU sa thải 1
Carragher cho rằng Ruben Amorim chưa bị sa thải vì cá tính và vẻ bề ngoài

Carragher bình luận trên chương trình The Overlap rằng: “Nếu thắng thì người ta sẽ ca ngợi cá tính của ông ấy, nhưng khi thua liên tiếp thì những lời nói lại trở nên phản cảm. Hãy nhìn Mourinho trước đây, ông ấy luôn là tâm điểm, nhưng sự khác biệt là Mourinho mang về chiến thắng. Người ta lắng nghe Brian Clough ngày xưa cũng vì ông là một kẻ chiến thắng”. 

Carragher thẳng thắn nhận định: “Nếu Amorim không hấp dẫn trong phòng họp báo và không có ngoại hình, ông ấy đã mất ghế từ lâu, bởi kết quả thực sự là thảm hại”.

Sự khác thường của Amorim còn thể hiện ở việc ông cố tình không nhìn quả phạt đền quyết định của Fernandes trước Burnley, giống như cách ông quay mặt đi khi Man Utd thua Grimsby trên chấm luân lưu. Thay vào đó, nhà cầm quân 39 tuổi nói rằng mình thích quan sát phản ứng của người hâm mộ nhiều hơn.

Hiện tại MU chỉ đang đứng thứ 9 trên BXH Ngoại hạng Anh với 4 điểm sau 3 vòng đấu. Sau khởi đầu có phần chệch choạc, HLV Ruben Amorim sẽ phải nhanh chóng vực dậy tinh thần các học trò và hướng tới những chiến thắng, nếu không tương lai của ông sẽ sớm bị định đoạt.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X