Carragher: “Ruben Amorim đã có một ngày làm việc tệ hại”
Man United đã có một ngày thi đấu tệ hại khi để thua Everton dù đối thủ mất người từ phút thứ 13. Đội bóng thành Manchester bế tắc trong việc tạo ra những cơ hội thực sự ngon ăn và phải nhận thất bại hoàn toàn xứng đáng.
Sau trận đấu, Jamie Carragher cho rằng Ruben Amorim đáng lẽ phải điều chỉnh chiến thuật để tạo ra một thế trận dồn ép quyết liệt hơn.
![]() |
| Carragher: “Ruben Amorim đã có một ngày làm việc tệ hại” |
“Đây là một đêm tồi tệ với huấn luyện viên. Trận đấu vẫn còn rất dài sau khi Everton, dù chỉ còn 10 người, lại ghi bàn dẫn trước”, Carragher nói.
“Tôi không hiểu vì sao ông ấy vẫn kiên định giữ nguyên hệ thống trong bối cảnh như vậy, khi hàng công Everton chỉ còn đúng một cầu thủ ở phía trên nhưng thực tế cũng không phải một trung phong đúng nghĩa. Bạn không cần ba người ở đó nữa.
Đây là thời điểm mà rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi về tài thao lược của Amorim sau thất bại này. Dĩ nhiên cầu thủ đáng bị chỉ trích, họ phải chơi tốt hơn. Nhưng tối nay, huấn luyện viên phải nhận phần lớn trách nhiệm”.
Trong phần bình luận song song, Gary Neville cũng chỉ trích gay gắt khi Amorim rút Patrick Dorgu đang chơi tệ để thay bằng Diogo Dalot, đồng thời phê phán nỗ lực của Luke Shaw, người mà ông mô tả là chỉ đi bộ hờ hững.
“Đội bóng cần sự khẩn trương, cần mở rộng mặt sân và phải đưa càng nhiều cầu thủ lên phía trước càng tốt”, Neville chia sẻ.
“Shaw, Leny Yoro và Matthijs De Ligt đều đứng sau bóng. Shaw có dâng lên nhiều hơn thật, nhưng cậu ấy chỉ chạy lững thững. Nói thẳng ra là suốt 20 phút qua cậu ấy làm tôi khó chịu. Cách di chuyển ấy là không thể chấp nhận. Cậu ấy phải bứt tốc mỗi lần bóng dâng lên, bất kể thế nào.
Yoro thì tôi còn thông cảm phần nào, nhưng Shaw? Thật phí thời gian. Không đánh lừa được ai. Tôi không chấp nhận điều đó”.
Neville cho rằng Amorim cần giải thích quyết định đưa Dalot vào sân ở vị trí phía trước Shaw: “Tôi không hiểu. Đội đang đá với năm hậu vệ để làm gì? Rồi họ vẫn thua trong cả pha bóng một lẫn bóng hai. Thật xấu hổ.
Đây lẽ ra phải là thế trận vây hãm như trận đánh Alamo: Luân chuyển bóng nhanh, tốc độ cao, khai thác biên, liên tục tạt bóng, đưa thật nhiều người vào vòng cấm và duy trì áp lực.
Nhưng Man United lại chơi quá chậm. Không có bất kỳ sự hiện diện đáng kể nào trong vòng cấm đối phương”.
Trên đường Pitch

Everton
