- Morgan Rogers lên tiếng về tin đồn được Spurs và Chelsea quan tâm
- Chelsea đồng ý bán Andrey Santos với giá 60 triệu bảng, nhưng…
- Fermin Lopez thừa nhận được Chelsea quan tâm ở Hè 2025
Carragher chỉ ra vấn đề của Garnacho ngay ngày đầu cập bến Chelsea
Mùa hè vừa qua, Alejandro Garnacho nằm trong nhóm Bomb Squad tại Old Trafford cùng Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia. Sau mâu thuẫn căng thẳng với huấn luyện viên Ruben Amorim, người từng thẳng thừng nói rằng cầu thủ này phải cầu nguyện mới có thể tìm được bến đỗ mới, Garnacho quyết định dứt áo ra đi. Và cuối tuần qua, anh đã toại nguyện khi chính thức trở thành người của Chelsea.
Dù chưa kịp ra sân trong chiến thắng trước Fulham, tân binh 21 tuổi vẫn xuất hiện trên khán đài Stamford Bridge để theo dõi đồng đội mới thi đấu. Tuy nhiên, điều khiến Carragher khó chịu lại nằm ngoài sân cỏ.
![]() |
Carragher chỉ ra vấn đề của Garnacho ngay ngày đầu cập bến Chelsea |
Bình luận trên Sky Sports trong chương trình đánh giá các bản hợp đồng mùa hè, huyền thoại Liverpool gay gắt: “Các bạn biết tôi không thích điều gì không? Trận gặp Fulham, máy quay lia lên khán đài và thấy cậu ta ngồi lướt điện thoại trong lúc trận đấu đang diễn ra. Tôi thực sự không chịu nổi. Không chỉ riêng cậu ấy đâu, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đó. Với tôi, như thế là trượt rồi. Một cầu thủ vừa ký hợp đồng với Chelsea mà lại mải mê với chiếc điện thoại thay vì tập trung vào trận đấu quan trọng của đội bóng mới”.
Trong khi đó, Roy Keane tỏ ra dè dặt hơn: “Tôi chưa quyết định được. Tôi vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn”.
Bất chấp tranh cãi, Garnacho vẫn đi vào lịch sử Man United khi trở thành thương vụ bán cầu thủ xuất thân từ học viện đắt giá nhất, vượt qua kỷ lục 24,5 triệu bảng từ việc chuyển nhượng David Beckham sang Real Madrid năm 2003. Cầu thủ người Argentina đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 7 năm với Chelsea sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế hôm thứ Sáu. Man United cũng cài điều khoản hưởng 10% nếu Chelsea bán lại Garnacho trong tương lai.
Cơ hội ra mắt chính thức của Garnacho nhiều khả năng sẽ đến vào ngày 13 tháng 9, khi Chelsea hành quân tới sân Brentford trong trận derby London.
Chia sẻ trong ngày ký hợp đồng, cầu thủ trẻ đầy tự tin: “Đây là khoảnh khắc tuyệt vời với gia đình và bản thân tôi khi được khoác áo một câu lạc bộ lớn như Chelsea. Tôi nóng lòng được bắt đầu hành trình mới. Tôi đã theo dõi trận chung kết Club World Cup và thật đặc biệt khi gia nhập đội bóng vô địch thế giới, đội bóng xuất sắc nhất hành tinh. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có mặt ở đây”.